Thi tuyển công chức thuế 2014

  • Thread starter Thread starter jinna
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thấy ai cũng xác nhận tin này lòng mình cảm thấy vui không thể tả. Không biết sau này đc đi tập huấn có gặp được các bạn không nữa. Mình chỉ mong sao chúng ta sẽ có dịp đc gặp nhau ngoài đời thực. Chúc mọi người ngày mới tốt lành.
PS: Sau những ngày mưa tầm tã, Quảng Ngãi đã có nắng lên. Mong rằng sau thời gian chờ đợi dài dẳng thì DSTT cũng sẽ xuất hiện vào tuần sau. Tung hoa tung chăn thui ^^
 
Như cái nick anh tự đặt cho mình, anh là cơn gió mang hơi mát từ đại dương làm dịu đi cái không khí nóng bức ngột ngạt của diễn đàn, nhưng hơn cả là lòng nhiệt tình và vị tha qua mồi dòng mỗi câu của anh, thứ mà chúng em trân quý. Bỗng dưng thấy hụt hẫng, thấy nuối tiếc và mơ hồ một chút cô đơn trống rỗng. Tới đây chúng em còn chia tay với cả anh no.name, với tất cả anh chị em khác nữa. Sẽ mãi còn trong chúng em kỉ niệm về những buổi trưa không ngủ, những đêm dài thao thức, mắt đăm đăm không rời màn hình để rồi hy vọng đan xen thất vọng, lại nuôi tiếp hi vọng.
Ra về khi hội đang vui, khi chợ đang đông như anh thì quả thật là cao nhân rồi. Chúc anh mạnh khỏe hạnh phúc trên đương thiên lí.
Vì chúng ta cùng nhau đi qua những ngày giông bão...cám ơn no name, gmmh, gio dai duong.
 
Tất cả mới chỉ là tin tức thôi mà sao mọi người cứ như đã kết thúc xong xuôi vậy
Bạn gió tạm biệt chứ noname và nhưng người khác đã ai bảo đi đâu mà
 
em chào các a chị! e cũng có nguồn tin vưaf đc nghe từ cục là t12 đi làm, k biết tin đc bn % nhưng e củng cố hơn niềm tin tuần sau có dstt nữa r! cố lên nào cả nhà, chụt chụt :D
Trang hỏi giúp chị xem nếu chị xin đến nhận việc muộn 1 tháng (đầu tháng 01/2016) có được không em? :)
Cám ơn em :)
 
Bạn ơi thật ko bạn? Mới xin dc việc tính thứ 2 đi làm. Nếu cuối tháng đi lam thi minh out bên cty này. Cuộc đời thật lắm Éo le, nhân sâm thì ít dễ tre thì nhiều!
cứ đi làm đi bạn. Đến lúc nghỉ ng ta trả cho đồng nào thì trả. Ko thì thôi. Còn phòng cái chữ "ngờ" nữa mà. Đã bao lần vậy oy.
 
Tất cả mới chỉ là tin tức thôi mà sao mọi người cứ như đã kết thúc xong xuôi vậy
Bạn gió tạm biệt chứ noname và nhưng người khác đã ai bảo đi đâu mà
Vì gió và noname như cặp đôi, gió đi thì lo no cũng chào luôn nên cảm động mà type thôi, âu đó cũng là lời chào tạm biệt a ấy. còn chúng mình đương nhiên là phải sống với thực tại chứ b. Nói ra các bạn có gạch đá cũng xin nhẹ tay chứ thực lòng m vẫn chuẩn bị tinh thần chờ đên đầu năm sau kia. Có sớm ngày nào hay ngày đó vậy
 
Thì hãy để bắt được cá đã, rồi tính chuyện kho khế hay nấu dưa sau. Bj quan trọng là có cái dstt, lúc đó ta "lên lịch" cũng chưa muộn
Cũng ko tới lượt chúng ta lên lịch đâu, mơ mộng tí cho có tinh thần ấy mà.hehe
 
Tuần sau mà, vì thuế khi bộ trưởng ký xong. Dstt sẽ được đưa về tổng cục, và bác Nam sẽ xác nhận lại lần nữa, rồi mới côg bố trên gdt, thuế khác kho bạc ở chỗ đó, kb hôm nay ký thì mai sẽ công bố
 
Back
Top