Haha, phải truyện cười không vậy trời, đọc xong mà cười đau cả bụng =)))))))))))))))), mình không biết tên Ngàn là ai nhưng hắn chỉ vì mấy lời lẽ của những người xa lạ trên mạng mà bị "thương tích đầy người nên nó mới hóa điên cắn lại" thì đúng là bản lĩnh anh ta vô cùng kém cỏi

, kiểu này thì thôi rồi

. Cơ mà mình không phải muốn lên đây để chứng tỏ mình quan trọng gì đâu nhé, chả được gì, thấy mấy lời lẽ trời ơi đất hỡi quá nên bon chen tí thôi. Bạn có thể 1 người dùng nhiều nick, thì nick Gió Đại Dương này cũng có thể 1 nick 2 người dùng nhé



, anh ấy không loi nhoi trên đây đâu =))).
P/S: không liên quan cơ mà anh Gió đã về quê thăm gia đình và làm lý lịch tư pháp rồi, ai chưa làm có lẽ nên đi làm thôi là vừa rồi. Xin lỗi vì đã làm loãng diễn đàn. Mình sẽ không tranh luận nữa kẻo bị anh mình quánh toét mông, hí hí.