Cho em rào trước điều này: Anh chị nào khó chịu vì suy luận của em xin đừng gạch đá mà hãy lặng lẽ cho e vào ds đen thôi nhé
1- E chỉ quan sát mà never tham gia bên fb, và mặc dù bên đó khá rầm rộ nhưng e vẫn chưa tìm thấy sự chắc chắn nào, bởi trong qk đã từng nói dstt của thuế sẽ công bố vào 15-7.
2- Xem câu này : Bạn yên tâm, chỉ chờ ký nữa là lên website có liền, chứ có điểm hết rồi”. Thế nảo đay? câu này mẹ em cũng nói trúng phóc được mà.
3- Nếu có chuyện thi bổ sung tin học cho ai đó thì chí ít cũng khoảng mươi ngày nữa mới có ds (em sl)
4- Còn đây là thực tế: Câu trả lời từ chị Min có vẻ né tránh: “ Em yên tâm đi, nếu em đủ điểm thì sẽ có giấy gọi, những ai không được gọi có nghĩa là không đậu đó” (1 ngày trước-Biết thế đừng hỏi, điên thêm). Chú Gen thì lịch sự hơn: “Điểm thế thì đỗ rồi, chờ thông báo nữa thôi”/ Bao giờ thì có tb hả chu/ “Đang trình... thế nhé”. Còn ctl mới toanh lúc 14h từ anh Hai Đẹp: “Chưa thấy gì đâu, ở đây cũng đang rất mong”
5- Em thấm thía 1 điều mà cổ nhân đã nói: “ 30 chưa phải là Tết” . Tội em đêm qua không gủ đc