Thi tuyển công chức thuế 2014

  • Thread starter Thread starter jinna
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đúng rồi,cái này làm sao mọi ng,ngày đầu đến chẵng lẽ k có gì,mà cuối ngày đi nhậu thì sao cho đủ tiền,các bậc tiền bối đâu rồi giúp tụi em vời?
Minh nghe mấy anh chị đi trước nói là nên mời mấy anh chị cùng chỗ làm đi liên hoan xã giao ra mắt trước khi vào đó, chứ ai mà đi không kì lắm, mình nên nhờ người lớn đi cùng cho dễ nói chuyện
 
Sao các bạn cứ lo xã giao mà ko lo m hoàn thành tốt việc trước đã. Chác gì mời người ta đi đâu các bạn à.
 
Minh nghe mấy anh chị đi trước nói là nên mời mấy anh chị cùng chỗ làm đi liên hoan xã giao ra mắt trước khi vào đó, chứ ai mà đi không kì lắm, mình nên nhờ người lớn đi cùng cho dễ nói chuyện
Trước khi vào làm thì đã quen ai đâu mà mời?
 
Mới vào đã xã giao rồi à? Đối với những người làm hợp đồng lâu năm thi đậu lên biên chế thì tổ chức vậy được chứ theo tớ thì mới vào làm quen xin số điện thoại và tên các anh chị trước đã.
 
chưa nhận qđ mà mời liên hoan trc khi vào làm,giả sử chiều nhân qđ,mai đi làm thì tính sao,thôi cứ vào tập trung hoàn thành nhiệm vụ,bao giờ nhận lương tháng đầu tiên mời họ chia vui.Các bạn nghĩ sao?
 
chưa nhận qđ mà mời liên hoan trc khi vào làm,giả sử chiều nhân qđ,mai đi làm thì tính sao,thôi cứ vào tập trung hoàn thành nhiệm vụ,bao giờ nhận lương tháng đầu tiên mời họ chia vui.Các bạn nghĩ sao?
Trước giờ kinh qua vài chỗ làm tớ thấy mệt mỏi nhất là lúc mới vào làm quen với môi trường mới - thực ra thì ai cũng thân thiện với mình thôi - a/e/c trong cùng một phòng chắc chắn không ít nhiều cũng có giao lưu ví dụ như họ thường uống cà phê ăn sáng chung vào thứ 6 chẳng hạn lần đầu mình chủ động xin theo lần sau mình chủ động mời họ kiểu như để em trả tiền đợt này lấy lý do..... thì có vẻ tinh tế hơn.
 
Trước giờ kinh qua vài chỗ làm tớ thấy mệt mỏi nhất là lúc mới vào làm quen với môi trường mới - thực ra thì ai cũng thân thiện với mình thôi - a/e/c trong cùng một phòng chắc chắn không ít nhiều cũng có giao lưu ví dụ như họ thường uống cà phê ăn sáng chung vào thứ 6 chẳng hạn lần đầu mình chủ động xin theo lần sau mình chủ động mời họ kiểu như để em trả tiền đợt này lấy lý do..... thì có vẻ tinh tế hơn.
ý kiến của bạn cũng hay đó,nhưng khổ nỗi đi làm sớm thì phải ăn uống xong xuôi rồi mới vào làm.Phải nói khoản này k làm tốt họ sẽ k thiện cảm vs mình.
 
Minh nghe mấy anh chị đi trước nói là nên mời mấy anh chị cùng chỗ làm đi liên hoan xã giao ra mắt trước khi vào đó, chứ ai mà đi không kì lắm, mình nên nhờ người lớn đi cùng cho dễ nói chuyện
May tuoi roi? Lam chuyen do cung dat ba me theo ha? Giong con nit mau giao qua
 
Đọc qua những thắc mắc của mấy bạn, mình có vài kinh nghiệm muốn chia sẻ:
1. Việc ra mắt cơ quan, đồng nghiệp mới: bạn hãy nhớ câu NHẬP GIA TÙY TỤC, Cục này khác cục kia, chi cục này khác chi cục kia, đội này khác đội kia, người này khác người kia :D, nên khi bước vào môi trường mới bạn cứ với tác phong lịch sự, đúng mực và chân thành thì sẽ ổn cả thôi. Trừ người chẳng ra gì còn lại chẳng ai rỗi hơi đi ghét bạn, trù dập bạn chỉ vì 1 bữa ăn đâu. Nếu bạn phân về phòng/ đội mà số lượng nhân viên nơi đó đông, thì chúng ta chẳng đủ chi phí mà mời hết họ đâu. Nếu phòng/đội mà các bạn phân về cũng có người mới vào cùng như mình thì kết hợp với các bạn ấy, còn nếu như chỉ có 1 mình bạn là người mới thì cũng chẳng sao cả. Không nhất thiết phải mời đi nhậu, đi ăn xã giao này kia đâu. Khi bạn phân về đội nào, đội trưởng đội đó sẽ đưa bạn đi giới thiệu với các đội phó còn lại, sau đó sẽ chỉ định chỗ ngồi, công việc ban đầu, những người hỗ trợ hướng dẫn bạn. Trước tiên bạn hãy ổn định sắp xếp nơi ngồi làm việc, làm quen môi trường làm việc, làm quen dần mọi người xung quanh, rồi một vài ngày sau đó bạn thấy thời điểm thích hợp thì mua ít trái cây, bánh kẹo (pizza, bánh ngọt, gọi nước…), cả đội cùng liên hoan vui vẻ 1 buổi . Nếu như là con trai, được phân về đội ít người mà con trai nữa thì rủ đi nhậu xã giao có thể ok, còn lại mình nghĩ mua bánh kẹo, trái cây về liên hoan ra mắt là ổn nhất. J
2. Trang phục: Ngày thứ 2 các bạn phải bắt buộc mặc áo trắng, các ngày còn lại các bạn cứ mặc đồ công sở bình thường thôi.
3. Mình hỏi những anh chị thi đậu công chức (Cục HCM) trong vòng 10 năm trở lại đây thì học nghiệp vụ trong TPHCM thôi còn thông tin học nghiệp vụ tập trung tại Huế thì chưa có thông tin chính thức. Kho bạc họ tuyển rất ít người nên học nghiệp vụ tập trung được, ngành thuế tuyển số lượng rất đông nên học nghiệp vụ tập trung lại 1 cụm rất khó khăn. Riêng HCM đã hơn 400 người rồi, hơn nữa Cục HCM mới xây với cở sở hạ tầng, trang thiết bị tốt tại sao không học ở HCM nhỉ? :D
Dù thế nào đi nữa thì các bạn cứ phấn khởi lên, chẳng có gì khó khăn hay phức tạp lắm đâu. Chúc mọi người may mắn. :D
 
c
Đọc qua những thắc mắc của mấy bạn, mình có vài kinh nghiệm muốn chia sẻ:
1. Việc ra mắt cơ quan, đồng nghiệp mới: bạn hãy nhớ câu NHẬP GIA TÙY TỤC, Cục này khác cục kia, chi cục này khác chi cục kia, đội này khác đội kia, người này khác người kia :D, nên khi bước vào môi trường mới bạn cứ với tác phong lịch sự, đúng mực và chân thành thì sẽ ổn cả thôi. Trừ người chẳng ra gì còn lại chẳng ai rỗi hơi đi ghét bạn, trù dập bạn chỉ vì 1 bữa ăn đâu. Nếu bạn phân về phòng/ đội mà số lượng nhân viên nơi đó đông, thì chúng ta chẳng đủ chi phí mà mời hết họ đâu. Nếu phòng/đội mà các bạn phân về cũng có người mới vào cùng như mình thì kết hợp với các bạn ấy, còn nếu như chỉ có 1 mình bạn là người mới thì cũng chẳng sao cả. Không nhất thiết phải mời đi nhậu, đi ăn xã giao này kia đâu. Khi bạn phân về đội nào, đội trưởng đội đó sẽ đưa bạn đi giới thiệu với các đội phó còn lại, sau đó sẽ chỉ định chỗ ngồi, công việc ban đầu, những người hỗ trợ hướng dẫn bạn. Trước tiên bạn hãy ổn định sắp xếp nơi ngồi làm việc, làm quen môi trường làm việc, làm quen dần mọi người xung quanh, rồi một vài ngày sau đó bạn thấy thời điểm thích hợp thì mua ít trái cây, bánh kẹo (pizza, bánh ngọt, gọi nước…), cả đội cùng liên hoan vui vẻ 1 buổi . Nếu như là con trai, được phân về đội ít người mà con trai nữa thì rủ đi nhậu xã giao có thể ok, còn lại mình nghĩ mua bánh kẹo, trái cây về liên hoan ra mắt là ổn nhất. J
2. Trang phục: Ngày thứ 2 các bạn phải bắt buộc mặc áo trắng, các ngày còn lại các bạn cứ mặc đồ công sở bình thường thôi.
3. Mình hỏi những anh chị thi đậu công chức (Cục HCM) trong vòng 10 năm trở lại đây thì học nghiệp vụ trong TPHCM thôi còn thông tin học nghiệp vụ tập trung tại Huế thì chưa có thông tin chính thức. Kho bạc họ tuyển rất ít người nên học nghiệp vụ tập trung được, ngành thuế tuyển số lượng rất đông nên học nghiệp vụ tập trung lại 1 cụm rất khó khăn. Riêng HCM đã hơn 400 người rồi, hơn nữa Cục HCM mới xây với cở sở hạ tầng, trang thiết bị tốt tại sao không học ở HCM nhỉ? :D
Dù thế nào đi nữa thì các bạn cứ phấn khởi lên, chẳng có gì khó khăn hay phức tạp lắm đâu. Chúc mọi người may mắn. :D
cảm ơn những chia sẻ rất có ích của a Gió Đại Dương ạ!
 
Tớ được phân vào phòng Tổng hợp - nghiệp vụ - dự toán tại cục, haizz lúc đầu tưởng về chi cục ai dè lên cục luôn. A/c nào đi trước giúp em biết phòng này là như thế nào ạ? Mai đi làm luôn rồi, haizz cảm thấy hoang mang lo lắng cực độ :(
 
Đọc qua những thắc mắc của mấy bạn, mình có vài kinh nghiệm muốn chia sẻ:
1. Việc ra mắt cơ quan, đồng nghiệp mới: bạn hãy nhớ câu NHẬP GIA TÙY TỤC, Cục này khác cục kia, chi cục này khác chi cục kia, đội này khác đội kia, người này khác người kia :D, nên khi bước vào môi trường mới bạn cứ với tác phong lịch sự, đúng mực và chân thành thì sẽ ổn cả thôi. Trừ người chẳng ra gì còn lại chẳng ai rỗi hơi đi ghét bạn, trù dập bạn chỉ vì 1 bữa ăn đâu. Nếu bạn phân về phòng/ đội mà số lượng nhân viên nơi đó đông, thì chúng ta chẳng đủ chi phí mà mời hết họ đâu. Nếu phòng/đội mà các bạn phân về cũng có người mới vào cùng như mình thì kết hợp với các bạn ấy, còn nếu như chỉ có 1 mình bạn là người mới thì cũng chẳng sao cả. Không nhất thiết phải mời đi nhậu, đi ăn xã giao này kia đâu. Khi bạn phân về đội nào, đội trưởng đội đó sẽ đưa bạn đi giới thiệu với các đội phó còn lại, sau đó sẽ chỉ định chỗ ngồi, công việc ban đầu, những người hỗ trợ hướng dẫn bạn. Trước tiên bạn hãy ổn định sắp xếp nơi ngồi làm việc, làm quen môi trường làm việc, làm quen dần mọi người xung quanh, rồi một vài ngày sau đó bạn thấy thời điểm thích hợp thì mua ít trái cây, bánh kẹo (pizza, bánh ngọt, gọi nước…), cả đội cùng liên hoan vui vẻ 1 buổi . Nếu như là con trai, được phân về đội ít người mà con trai nữa thì rủ đi nhậu xã giao có thể ok, còn lại mình nghĩ mua bánh kẹo, trái cây về liên hoan ra mắt là ổn nhất. J
2. Trang phục: Ngày thứ 2 các bạn phải bắt buộc mặc áo trắng, các ngày còn lại các bạn cứ mặc đồ công sở bình thường thôi.
3. Mình hỏi những anh chị thi đậu công chức (Cục HCM) trong vòng 10 năm trở lại đây thì học nghiệp vụ trong TPHCM thôi còn thông tin học nghiệp vụ tập trung tại Huế thì chưa có thông tin chính thức. Kho bạc họ tuyển rất ít người nên học nghiệp vụ tập trung được, ngành thuế tuyển số lượng rất đông nên học nghiệp vụ tập trung lại 1 cụm rất khó khăn. Riêng HCM đã hơn 400 người rồi, hơn nữa Cục HCM mới xây với cở sở hạ tầng, trang thiết bị tốt tại sao không học ở HCM nhỉ? :D
Dù thế nào đi nữa thì các bạn cứ phấn khởi lên, chẳng có gì khó khăn hay phức tạp lắm đâu. Chúc mọi người may mắn. :D
Tks bạn gió giải đáp thắc mắc của mng :)
Tớ được phân vào phòng Tổng hợp - nghiệp vụ - dự toán tại cục, haizz lúc đầu tưởng về chi cục ai dè lên cục luôn. A/c nào đi trước giúp em biết phòng này là như thế nào ạ? Mai đi làm luôn rồi, haizz cảm thấy hoang mang lo lắng cực độ :(
Biết phân về đâu rồi ah, cục là oai lắm rồi còn j :)
 
Back
Top