Thi tuyển công chức thuế 2014

  • Thread starter Thread starter jinna
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mình tổng hợp và chát riêng với người cấp nguồn tin đó, họ có nguồn tin từ cấp cao, mình không muốn nêu cấp cao đó. Vì họ cấp quá cao rồi, Mình bất ngờ vì mình không thể nghĩ tới được bạn ah
Hi vọng là tin của bạn chuẩn. Mình cũng mong thực sự có vụ này lắm. Bạn có biết được bao nhiêu chỉ tiêu ko?
 
Thứ 330 bạn ạ. Mà thật kỳ lạ. Sau phúc khảo bạn nào có điểm nghiệp vụ viết có đuôi xx,y ( y>=5 làm tròn thành 10 rồi nhân 2, y< 5 giữ nguyên ) thế mới có chuyện bạn ở vị trí 236 được đẩy lên vị trí 230 )

Đúng rùi, vì làm tròn mà tớ từ đỗ thành trượt, khóc hết nước mắt, ban đầu còn tưởng là PK lên điểm, hóa ra làm tròn,hic
 
Nghỉ luôn à bạn.
chắc nghỉ luôn, quay về chổ cũ. hên là chưa nghỉ hẵn bên đó. làm cc thì thời gian thoải mái thật, nhưng lương như thế thì thấp quá, không đủ để có một cuộc sống bình thường ở TPHCM này đâu. Và môi trường như thế nếu làm lâu thì sức ì tâm lý của mình sẽ rất lớn. chúc các bạn ở lại sẽ thành công.
 
chắc nghỉ luôn, quay về chổ cũ. hên là chưa nghỉ hẵn bên đó. làm cc thì thời gian thoải mái thật, nhưng lương như thế thì thấp quá, không đủ để có một cuộc sống bình thường ở TPHCM này đâu. Và môi trường như thế nếu làm lâu thì sức ì tâm lý của mình sẽ rất lớn. chúc các bạn ở lại sẽ thành công.

Thời gian thoải mái, sao bạn không làm thêm ngành tay trái, mình thấy cái thời gian thoải mái là lợi nhất đó
 
chắc nghỉ luôn, quay về chổ cũ. hên là chưa nghỉ hẵn bên đó. làm cc thì thời gian thoải mái thật, nhưng lương như thế thì thấp quá, không đủ để có một cuộc sống bình thường ở TPHCM này đâu. Và môi trường như thế nếu làm lâu thì sức ì tâm lý của mình sẽ rất lớn. chúc các bạn ở lại sẽ thành công.
Chúc bạn may mắn và thành công với sự lựa chọn của mình nhé.
Thật sự thì khi mình mới vào cơ quan thuế , mình cũng cảm thấy lạc lõng và không tránh khỏi cảm giác so sánh với công ty cũ. Nhưng mình nghĩ lại câu mà sếp cũ nói :" Không có môi trường hoàn hảo, chỉ có mình không hoàn hảo với môi trường đó" nên đang học cách thích nghi. Nếu 1 2 năm sau cảm thấy không hợp thì sẽ cân nhắc hướng đi khác.
Anyway, giờ giấc chỗ chi cục mình làm còn nghiêm hơn chỗ cũ. Giờ giấc ở chi cục: 7h30-11h30, 1h30-5h30 đều đều như vắt chanh. Trong khi truớc đó mình làm ở công ty nuớc ngoài có thể đi trễ về sớm nếu việc ít, chủ yếu dựa vào mức độ hoàn thành công việc.
 
Bây giờ bạn có thể vui rồi, vì nhiều người ko nhận quyết định. Chắc chắn bạn được gọi bổ sung thôi. Nếu ko lấy thêm người thì bạn vẫn cứ được gọi. Vấn đề là thời gian thôi, bạn cứ yên tâm nhé! Chúc mừng bạn

Cảm ơn bạn! Nhưng tớ thi cán sự HN, mà cán sự bỏ chắc hiếm, bên chuyên viên nhiều hy vọng hơn, đ 2 thì thông thường chỉ thêm chuyên viên. Nên cũng hên xui như các bạn thôi, Cùng hy vọng!!
 
Theo lời 1 người làm phòng tổ chức cán bộ. M hỏi thì ko nhận thêm đợt 2 đâu. Hcm ko có dạng này đâu bạn. Chờ đọt thi ik
nếu Hà Nội có chắc chắn hcm có, vài trăm suất ấy. hcm duy nhất năm nay khá vậy, trông thi chép như nắng hạn gặp mưa rào. nếu trông gắt là k tuyển đủ đâu
 
Back
Top