Thi tuyển công chức thuế 2014

  • Thread starter Thread starter jinna
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mình băn khoăn nhất vấn đề thu nhập vì phải lo kinh phí đi học, không biết thu nhâp có được cải thiện không vì với mức lương theo NN quy định thì không thể trang trải đủ cuộc sống ở TP HCM. Chưa kể ở nhà thuê thì khốn đốn hơn rất nhiều. Nhưng ai cũng muốn vào thuế làm, các bạn chờ đợt 2 nữa, còn mình thì đấu tranh tưởng để bỏ cuộc.
Mình gia hạn thời gian làm đến đầu tháng 1 nên vẫn chưa nhận việc. Giờ thì lo lắng quá không biết nên theo hay bỏ, nghĩ lại cả quá trình thi rồi chờ đợi rồi bỏ thì mình thật hoài công. Nhưng đi làm rồi lo lắng cả ngày vì thu nhập không đảm bảo cuộc sống lại hoang man gấp nhiều lần. Kể cả gia đình không ủng hộ việc bỏ làm thuế.
Anh chị có kinh nghiệm và thông tin trong ngành có thể tư vấn giúp mình không.
Thu nhập không thấp như bạn nghĩ đâu nhé. Từ tháng thứ 2 trở đi là khác rồi, lại còn thưởng quý cũng gần tháng lương đấy.
P/S: Quan điểm của mình là không lầm khi đã chọn Thuế :)
 
Thu nhập không thấp như bạn nghĩ đâu nhé. Từ tháng thứ 2 trở đi là khác rồi, lại còn thưởng quý cũng gần tháng lương đấy.
P/S: Quan điểm của mình là không lầm khi đã chọn Thuế :)
Có người đang làm ngoài lương cao gấp đôi, gấp 3 mà vào đây thì đúng là thấp thật. Nhưng có bạn mới đi làm thì thấy lương như vậy cũng là ok rùi. Còn chưa kể đến mức chi tiêu của từng người.
Quan điểm về thu nhập mỗi người một khác nhau bạn à. Nói chung mỗi người một lựa chọn cho riêng mình
 
Thu nhập không thấp như bạn nghĩ đâu nhé. Từ tháng thứ 2 trở đi là khác rồi, lại còn thưởng quý cũng gần tháng lương đấy.
P/S: Quan điểm của mình là không lầm khi đã chọn Thuế :)
Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Mình yên tâm phần nào để nhận công tác rồi!!
Chúc bạn công tác tốt nhé!!
 
Thực ra công chức thuế mà đi làm kế toán ngoài là sai luật công chức đấy, nhưng cày cuốc như thế còn chân chính lắm ( mình cũng bỏ chất xám, thức đêm thức hôm bỏ xừ).
Mình cứ làm đúng cho doanh nghiệp là được. Bình thường ở cục và chi cục mới vào hệ số 2,34 được 4,3 triệu, thưởng quý là 0,2 của mỗi tháng cộng lại là 0,6. Cuối năm thưởng linh tinh các khoản và lương được khoảng hơn chục triệu - gì đấy tùy tình hình tiết kiệm chi tại chi cục, cục. Nói chung là cũng bất hợp lý vì Hà Nội thu nhiều thứ 2 cả nước (vất vả hơn - nhiều việc hơn), giá cả đắt đỏ hơn nhưng lại trả cho mức lương bằng các bạn ở Cao Bằng, Bắc Cạn Lai Châu...
Mình chắc vẫn phải giữ nghề kế toán dạo ở ngoài kiếm thêm ít tiền mới đủ sữa nuôi vợ con.
 
Thực ra công chức thuế mà đi làm kế toán ngoài là sai luật công chức đấy, nhưng cày cuốc như thế còn chân chính lắm ( mình cũng bỏ chất xám, thức đêm thức hôm bỏ xừ).
Mình cứ làm đúng cho doanh nghiệp là được. Bình thường ở cục và chi cục mới vào hệ số 2,34 được 4,3 triệu, thưởng quý là 0,2 của mỗi tháng cộng lại là 0,6. Cuối năm thưởng linh tinh các khoản và lương được khoảng hơn chục triệu - gì đấy tùy tình hình tiết kiệm chi tại chi cục, cục. Nói chung là cũng bất hợp lý vì Hà Nội thu nhiều thứ 2 cả nước (vất vả hơn - nhiều việc hơn), giá cả đắt đỏ hơn nhưng lại trả cho mức lương bằng các bạn ở Cao Bằng, Bắc Cạn Lai Châu...
Mình chắc vẫn phải giữ nghề kế toán dạo ở ngoài kiếm thêm ít tiền mới đủ sữa nuôi vợ con.
Các a chị được vào nghành sướng thế còn gì? Em đang mong vào nghành còn không được, với em lương 4triêu cũng là ổn rồi. Thi được vào công chức là cách báo hiếu với bố mẹ. Em ở quê nên nếu đỗ được công chức ở Hà Nội bố mẹ em vui lắm. Tiếc là chẳng đỗ được. Nghe các anh chị ở đây nói lấy đợt 2 hơn 100 người rất có thể em sẽ đỗ, nhưng không biết có thật là có lấy đợt 2 không. Em đang nóng lòng để được thông báo với bố mẹ là em đỗ công chức ở HN đây!
 
Các a chị được vào nghành sướng thế còn gì? Em đang mong vào nghành còn không được, với em lương 4triêu cũng là ổn rồi. Thi được vào công chức là cách báo hiếu với bố mẹ. Em ở quê nên nếu đỗ được công chức ở Hà Nội bố mẹ em vui lắm. Tiếc là chẳng đỗ được. Nghe các anh chị ở đây nói lấy đợt 2 hơn 100 người rất có thể em sẽ đỗ, nhưng không biết có thật là có lấy đợt 2 không. Em đang nóng lòng để được thông báo với bố mẹ là em đỗ công chức ở HN đây!
Mình làm kế toán ngoài cho 8 doanh nghiệp và làm chính 1 doanh nghiệp nữa thu nhập ngày xưa tầm 13, 14 triệu. Cuối năm các doanh nghiệp vẫn gọi là thưởng, giờ vào kê khai bận quá trời nên chắc phải bỏ vài doanh nghiệp. Có gia đình vào 4 triệu không bằng 1 liều vacin cho con đâu bạn ạ, riêng tiền ăn sáng chắc cũng hết 2 triệu 1 tháng cho cả gia đình rồi nhé :)
 
Mình làm kế toán ngoài cho 8 doanh nghiệp và làm chính 1 doanh nghiệp nữa thu nhập ngày xưa tầm 13, 14 triệu. Cuối năm các doanh nghiệp vẫn gọi là thưởng, giờ vào kê khai bận quá trời nên chắc phải bỏ vài doanh nghiệp. Có gia đình vào 4 triệu không bằng 1 liều vacin cho con đâu bạn ạ, riêng tiền ăn sáng chắc cũng hết 2 triệu 1 tháng cho cả gia đình rồi nhé :)
Mỗi người có một cách tiêu tiền khác nhau, mình vốn sinh ra ở vùng quê nghèo nên mình biết cách tiết kiệm bạn ạ. Điều mong muốn nhất là được vào công chức để bố mẹ vui lòng trước đã. Bố mẹ vất vả nuôi ăn học chỉ mong con được vào công chức thôi. Bố mẹ mình nói người ta sống được thì mình cũng sống được, còng sướng hơn bố mẹ mình phải làm ruộng bạn ạ. Có phải là sẽ gọi thêm đợt 2 không bạn, mình đang hồi hộp quá.
 
Mỗi người có một cách tiêu tiền khác nhau, mình vốn sinh ra ở vùng quê nghèo nên mình biết cách tiết kiệm bạn ạ. Điều mong muốn nhất là được vào công chức để bố mẹ vui lòng trước đã. Bố mẹ vất vả nuôi ăn học chỉ mong con được vào công chức thôi. Bố mẹ mình nói người ta sống được thì mình cũng sống được, còng sướng hơn bố mẹ mình phải làm ruộng bạn ạ. Có phải là sẽ gọi thêm đợt 2 không bạn, mình đang hồi hộp quá.

Chuẩn bị tinh thần đi bạn ơi :D
 
Đừng vui mừng quá sớm. Mình chưa thấy thông tin gì của việc gọi trước tết bạn à?
Mình đọc ở trên thấy có bạn nói sẽ gọi đợt 2. Nếu đó là sự thật thì mình gọi về cho bố mẹ vui. Chờ bao lâu cũng không sao vì giờ mình đang làm tạm 1 công việc không ổn định nên rất lo
 
Bạn ơi HN gọi thêm đợt 2 thật à? từ khi biết trượt công chức thuế mình buồn thê thảm, giờ mình đang làm tạm tại một ngân hàng cổ phần, chạy chỉ tiêu chóng mặt mà không hoàn thành, bế tắc vô cùng. có đợt 2 như bạn nói chắc mình có hy vọng. Cầu mong điều bạn nói chở thành sự thật.
Không biết em làm ngân hàng gì mà bị lương thấp vậy, nhưng nếu em đậu thì chúc mừng em nhé !
 
Back
Top