Thi tuyển công chức thuế 2014

  • Thread starter Thread starter jinna
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tổng hợp lại các thông tin như: tự nhận mình là công chức của "cục" Đống Đa, đi thi thì quay cop, dẻo mồm dẻo miệng, đã từng xem các anh của tct đá "bóng", nhièu "lông bụng", đôi co với phụ nữ, ăn nói mất nết thì đích thị đây là phiên bản lỗi của bánh bèo dzô dụng ( vì không có bánh bèo nên mới lỗi) đồ thứ quỷ ak, bung lụa đi nha, diễn đàn này toàn chị e ko ak ngại ngùng j chứ!@&@
Ha..ha đọc mà buồn cười quá. Thể loại Hosodenphuong đó hình như cái gì cũng biết. Có mỗi xấu hổ là không. Ng ta bảo tiểu nhân lông bụng bạn ạ. Thế mà cái thứ ấy còn nhận bụng nó lắm lông. Đúng là bệnh nặng lắm rồi.
 
Bạn cứ làm như bạn là khỉ hay 1 loài vật lông lá đầy mình nào vậy. Tự hào quá nhỉ.
Đúng là loại đó ngu lâu khó đào tạo. Nghe câu tiểu nhân lông bụng chưa. Thế mà nhận mình lắm lông. Đúng là bệnh nặng lắm rồi. Có khi bv fải trả về cũng nên.
 
Thời buổi này chẳng ai nghĩ dốt là ko làm cc đâu nhé. Dốt có nhiều kiểu dốt. Thêm tí điểm ưu tiên thì cũng khác rồi. Thiếu j cách.
So đo j chuyện giỏi vs dốt. Chỉ ngứa mắt cái đã loại dốt mà còn to mồm, tỏ cái vẻ ra oai thôi nhé. (Đã nói phét thì ngta cũng phải tìm hiểu kỹ rồi nói, cứ kiểu giấu đầu hở đuôi thì muôn đời dốt)
 
Ko muốn ngu thì đừng vào thuế. Đúng là dân ngu cu đen. Đừng tự hào giỏi mình giỏi. Hãy tự hỏi tại sao giỏi vẫn trượt nhé. Đừng chê người khác dốt và phải tự hỏi sao người ta dốt mà vẫn dỗ nhé!

30 chưa phải là tết. Chưa hạ màn nhé bấy bì :D chỉ thấy bấy bì là hơi bi quan, cố chứng tỏ mình thôi :D thùng rỗng thì kêu to, giỏi hay dốt thì biết số lượng người chửi là biết rồi, cố đấm ăn xôi làm gì nữa :D bấy bì bảo làm ở cục đống đa thì đỗ cục đống đa à :D đỗ cục này được phết đấy :D Mình tưởng bấy bì đang làm tổng cục trưởng thì mới oai chứ, đã bịa thì bịa cho nó ghê ghê vào :D
 
Thời buổi này chẳng ai nghĩ dốt là ko làm cc đâu nhé. Dốt có nhiều kiểu dốt. Thêm tí điểm ưu tiên thì cũng khác rồi. Thiếu j cách.
So đo j chuyện giỏi vs dốt. Chỉ ngứa mắt cái đã loại dốt mà còn to mồm, tỏ cái vẻ ra oai thôi nhé. (Đã nói phét thì ngta cũng phải tìm hiểu kỹ rồi nói, cứ kiểu giấu đầu hở đuôi thì muôn đời dốt)

KHổ, mn đôi co làm gì với thể loại như nó, " dốt có luyện tập" thì nói nó cũng éo biết đâu
 
Diễn đàn cứ tưởng bị đóng băng, may có thằng Hosodenphuong này vào diễn hài, độc thoại đi chứ em. Vui phết... Đúng là một nụ cười bằng mười tháng thuốc bổ.
 
Ở đây chẳng có ai tự nhận mình giỏi cũng chẳng có ai tự nhận mình ngu dốt, chỉ có đằng ấy tự nhận mình dốt với ngu thôi. Ak ấy nếu có cần chị em tư vấn cho mua phân, són nhầm son, phấn.váy, áo bra, zip quần lọt khe, ren lưới hay kotex thì cứ liên hệ chị e chỉ cho. Coi vạy chứ chị e trên này tốt bụng lắm, chị em bạn dì ko ak, phải giúp nhau chứ!
 
Các chị e trên này đa số có chồng con rồi, đằng ấy có muốn thực hành thì chế đây sẽ giới thiệu cho, bạn của chế nhiều người giống đằng ấy lắm, bao xài!
 
Thôi mn. Đùa chừng ấy thấy cũg đủ rồi. Ngủ nghỉ dưỡng sức thôi. Cười chừng ấy là tinh thần thấy sảng khoái lắm rồi. Nói với ng bệnh nên thận trọng ko nó dễ sốc lắm. Biết đâu mai lại có bài báo có thằng biến thái, bệnh hoạn đang đứng trên cột điện nhe răng cười.
 
Sống tới từng tuổi này rồi thì món j cũng biết hết bạn ơi, nếu bạn muốn tham khảo j thì cứ liên hệ mình chỉ cho còn không thì bạn cứ hỏi mẹ bạn ấy, bác ấy già ròi chắc kinh nghiệm full luôn không chừng còn là sư tổ nghề đó Và cũng sống tới từng tuổi này mới thấy một người đã "bóng" làm ở "cục" mà còn xấu bụng như thế (lòng dạ xấu xa như thế chắc mặt mũi cũng ko đẹp đẽ gì), tâm sự với chị e không được thì quay sang phun phân nhả độc
Ak mà ấy có bạn trai rồi hay sao mà rành thế&@&
 
Tốt nhất không nên cãi cọ làm gì,tin hay không thì tùy mỗi người,ai cảm thấy không tin hay k có thì out còn ai mà tin thì cứ tiếp tục chia sẻ thông tin.không nên làm loãng thread!
 
Back
Top