Ai đã từng thi thuế mới biết hết quá trình gian nan ra sao
Hóng tin thi tuyển, đi làm về, ngồi lì học từ 7h tối đến 1h sáng ( lúc nào mỏi quá tập thể dục 10 phút rồi lại học tiếp). Hôm sau 6h30 dậy chuẩn bị đi làm. quá trình đó diễn ra khoảng nửa năm trời. Ak, còn kể những buổi tối đi học ôn từ 6h đến 8h - 8h30, sau rồi về nhà khoảng 9h30, ăn xong đến 10h cũng đã mệt nhoài.
Và đến cận ngày thi, mệt khủng khiếp tưởng chừng như kiệt sức.
Thi xong thì bàn về đáp án bài thi
Xong hóng điểm, cũng là quá trình có nhiều cung bậc cảm xúc.
Và...khi có điểm, kẻ khóc người cười, kẻ dở dở ương ương vì mình lại là người xếp sau đứa đỗ.
Rồi có tin đ2, lại 1 hi vọng nhen nhóm, lại trải qua hết cung bậc cảm xúc.
Quá trình đó chắc k ít bạn đã trải qua đúng k ?
Còn 1 hi vọng le lói phía cuối con đường là nguồn tin của Ánh Dương.
Chúc cho nguồn tin của Ánh Dương sẽ là ánh sáng mặt trời xua tan đi đám mây mù mịt phủ nhận cái tin bảo ko duyệt đ2. Bầu xong tứ trụ chúng ta sẽ có câu trả lời.