N
Mình là sinh viên mới ra trường, đi làm được khoảng 4 tháng trong công ty dịch vụ kế toán- kiểm toán thì công ty mình lại có nhu cầu tuyển dụng nhận viên kế toán. Mình thấy bạn cùng lớp với mình học giỏi, tốt nghiệp đại học kinh tế HCM loại khá, học bổng 2 kỳ, nhưng khổ nỗi khi kiếm việc thì toàn công ty lớn gọi nhưng tới vòng phỏng vấn cuối cùng thì rớt vì chưa có kinh nghiệm. Nên mình mới nhờ các chị trong công ty xin giúp bạn í vào vị trí kế toán. Các chị cũng tốt mà nhiệt tình nữa, thế là bảo thôi để mấy chỉ xin cho qua làm trợ lý kiểm toán. Thế là bạn í được nhận vào công ty mình làm trợ lý kiểm toán. Nhưng vì bạn í học chuyên ngành kế toán ra, mà khi vào lại không được đào tạo về quy trình kiểm toán thực tế mà phải bắt tay vô làm luôn nên làm sai nhiều cái lắm. Thế là các chị trong công ty bảo là chưa gì mà đã thấy không hài lòng về người bạn này rồi. Mình có hỏi lại bạn í thì bạn í bảo vì bạn í ko được training nên ko biết phải bắt đầu từ đâu hết, ko biết phải hỏi thế nào, phải làm thế nào mà các chị lại yêu cầu cao nên nhiều lần cũng buồn vì bị mắng suốt thôi. Mình cảm thấy rất buồn. Vì mình định giới thiệu một người bạn nữa vào làm kế toán trong công ty mình. Mình cảm thấy thấm thía nỗi khổ khi xin việc của sinh viên mới ra trường nên muốn giúp đỡ các của bạn mình. Nhưng mà với tình hình như vậy thì mình phải làm sao đây? Có phải mình đã làm mất sự tin tưởng của các chị trong công ty rồi ko?

