Thần tượng của ta là ai?!

  • Thread starter Thread starter VTM
  • Ngày gửi Ngày gửi

VTM

Cao cấp
Hảy hoàn thiện cho công thức:

Thần tượng = Sự đam mê + .....

wacp1q8ao4altsq.jpg


Cuộc sống với bộn bề lo toan thì trong ta có thần tượng không và thần tượng đó có tồn tại theo thời gian khi ta tạo lập gia đình với trách nhiệm làm cha, làm mẹ ?

Một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng thật khó trả lời,
+ Bảo rằng có thì vì sao, và ta đã thể hiện sự tôn sùng, sự yêu mến thần tượng đó như thế nào ?
+ Bảo rằng không vì còn phải lo những cái lo thường tình trong cuộc sống (cơm áo gạo tiền ...) như vậy thì trong lòng ta không có sự đam mê ?

Câu hỏi nối tiếp câu hỏi vẫn chưa có lời giải, thôi thì tạm chấp nhận câu này vậy !
"Thần tượng dể tìm nhất và có sức sống mãnh liệt nhất trong giai đoạn khi ta thừa tuổi để còn nhỏ và thiếu tuổi để làm người lớn và không phải nặng đầu với những lo toan".
 
Ðề: Thần tượng của ta là ai ?!

Hảy hoàn thiện cho công thức:

Thần tượng = Sự đam mê + .....

wacp1q8ao4altsq.jpg


Cuộc sống với bộn bề lo toan thì trong ta có thần tượng không và thần tượng đó có tồn tại theo thời gian khi ta tạo lập gia đình với trách nhiệm làm cha, làm mẹ ?

Một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng thật khó trả lời,
+ Bảo rằng có thì vì sao, và ta đã thể hiện sự tôn sùng, sự yêu mến thần tượng đó như thế nào ?
+ Bảo rằng không vì còn phải lo những cái lo thường tình trong cuộc sống (cơm áo gạo tiền ...) như vậy thì trong lòng ta không có sự đam mê ?

Câu hỏi nối tiếp câu hỏi vẫn chưa có lời giải, thôi thì tạm chấp nhận câu này vậy !
"Thần tượng dể tìm nhất và có sức sống mãnh liệt nhất trong giai đoạn khi ta thừa tuổi để còn nhỏ và thiếu tuổi để làm người lớn và không phải nặng đầu với những lo toan".

Haha, Thật là thần tượng các bạn trong ảnh kia :)
 
Re: Thần tượng của ta là ai ?!

từ nhỏ tới lớn em chả thần tượng ai chỉ tôn trọng người lao động.
 
Ðề: Thần tượng của ta là ai ?!

Thần tượng của em là bác Kế Toán Già Gân . " Già rồi nhưng vẫn còn gân ". :ladiesman
 
Ðề: Thần tượng của ta là ai ?!

Mình nghĩ đó là lẽ ở đời, nhỏ thì mê nhí nhảnh, thần tượng là ca sĩ, ngôi sao, lớn lên tí thì thần tượng là người giỏi trong nghề, già hơn thì mình là thần tượng người khác, nhiếu lúc nhìn vào thần tượng mà phấn đấu thôi. Gì cũng có hai mặt thôi. Bản thân ai chắc chắn cũng sẽ có thần tượng thôi, nhưng chắc gì thần tượng mãi đến chết. Yêu người mình yêu, làm hết vì người yêu, Về với nhau thì yêu vì trách nhiệm gia đình, hơn tí nữa liệu vì yêu mà bên nhau...
 
Ðề: Thần tượng của ta là ai ?!

Nhìn cái ảnh trên mà thấy thế hệ 9X khác so với thế hệ chúng ta. Đọc 1 bài báo còn có fan hâm mộ hôn ghế thần tượng vừa ngồi. Dọc đến đấy mà thấy bó tay luôn.:wall:
 
Ðề: Thần tượng của ta là ai ?!

Ối trời ơi, cứ mỗi lần ngôi sao nước ngoài nào qua VN là y như rằng các bé 9x (không biết có bé 8x không nữa) đứng đầy ở sân bay, giăng băng rôn, hò hét(có khi xỉu nữa chứ) tôi đi làm ra mà đi còn không được vì các bé đứng chen lấn đông quá, nhìn buồn cười lắm
 
Ðề: Thần tượng của ta là ai ?!

Thần tượng của mình...nghimaikhongra ! :D
 
Ðề: Thần tượng của ta là ai ?!

Những bài Văn gây sốc về 'mê muội thần tượng'

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/giao-duc/2012/07/nhung-bai-van-gay-soc-ve-me-muoi-than-tuong/

Chấm bài thi nghị luận về "mê muội thần tượng", nhóm giáo viên ở miền Trung cho biết, rất nhiều thí sinh bộc lộ tình yêu vô bờ bến với các ban nhạc, diễn viên Hàn Quốc và sẵn sàng bỏ giấy trắng vì không dám động đến thần tượng của mình. Một thí sinh khác viết: "Em thích nhất là mấy anh chị diễn viên Hàn Quốc. Bạn em cũng có rất nhiều người thích và em thấy rằng yêu thích thần tượng chả có gì sai cả nên em cũng không biết phải làm bài văn này như thế nào nữa cả".

Trong khi fan của ban nhạc SuJu viết: "Sao đề Văn lại ra như thế này nhỉ? Chúng em thần tượng và cuồng nhiệt vì những chàng trai SuJu còn hơn khối bạn nam trốn học để chơi game. Em không muốn làm tiếp bài này vì em yêu SuJu", thì nữ sinh khác bày tỏ: "Không có gì là thảm họa cả vì ban nhạc em yêu thích đều đẹp trai, dễ thương, hát hay và sành điệu. Thích là nhích thôi, sao phải suy nghĩ nhiều chứ".

Hay có em buồn bã bày tỏ: "Cô thầy ơi, chắc năm nay em trật đại học rồi. Em có thể kể cả ngày không hết với thầy cô về thần tượng của mình nhưng xin mọi người đừng nói đến từ mê muội ở đây. Hẹn gặp lại ở mùa thi năm sau. Yêu các anh, một lần và mãi mãi...".

Thậm chí, một bạn gái khi nhắc đến cầu thủ bóng đá Beckham đã thổ lộ: "Em yêu nhất là cái răng khểnh, cái đầu trọc và cái chân phải điệu nghệ của anh ấy. Một cầu thủ giỏi và đẹp trai như vậy nhưng tiếc rằng lại có vợ con sớm quá. Nếu anh ấy không có vợ con thì em chắc cũng không muốn lấy chồng nữa".
Có quá nhiều điều để suy gẫm ......
 
Ðề: Thần tượng của ta là ai ?!

Tác giả hỏi: Thần tượng của ta là ai ?!

Mỹ Nhân trả lời: Thần tượng của Mỹ Nhân tại đây, ngũ đại giai gia: VTM, ketoan4mat, mrvanthuc, duyvinh, Mr Hiệp "Quảng Ninh"
 
Ðề: Thần tượng của ta là ai ?!


Thậm chí, một bạn gái khi nhắc đến cầu thủ bóng đá Beckham đã thổ lộ: Em yêu nhất là cái răng khểnh, cái đầu trọc và cái chân phải điệu nghệ của anh ấy. Một cầu thủ giỏi và đẹp trai như vậy nhưng tiếc rằng lại có vợ con sớm quá. Nếu anh ấy không có vợ con thì em chắc cũng không muốn lấy chồng nữa"

Ôi, ước gì mình là David Beckham....
 
Ðề: Thần tượng của ta là ai?!

Thần tượng của mình là xếp cũ của mình, sống cực kỳ có tình, có lý. Luôn lắng nghe và chia sẻ với nhân viên
 
Ðề: Thần tượng của ta là ai?!

Mình chẳng có thần tượng ai cả, nếu có thì là yêu mên môt ai đó, thích một tính cách hoặc tôn trọng người nào đó mà thôi.
Vì mình nghĩ thần tượng một ai đó lỡ có ngày tượng thần sụp đổ chắc mình cũng đổ sụp theo.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Thần tượng của ta là ai?!

Tuổi trẻ có thần tượng cũng là bình thường miễn sao thần tượng những cái tốt cái đẹp là dk rồi
 
Ðề: Thần tượng của ta là ai?!

Em chỉ mê mỗi Bác Hồ. Sống làm việc vì bác, để kiếm ra "bác". Thế là đủ :3
 
Back
Top