Mỗi ngày một câu danh ngôn nhé!

What we are doing doesn't define who we are.
What defines who we are is the way we stand up after we fall.

(Unknown)
 
Trong công ty mình mọi người hay nhắc nhở nhau rằng:
" Đừng tự tin nếu ta nghèo mà học giỏi- Hãy tự hỏi tại sao giỏi mà vẫn nghèo?
Đừng tự ti nếu ta giàu mà học dốt -Hãy tự hỏi tại sao ta dốt mà vẫn giàu?"
 
Nếu có 3 chữ cái:H,R và T,
Tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim).
Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và được từ HURT (đau đớn).
Nhưng tôi thà có em (U = You ) và chấp nhận đau đớn (HURT) còn hơn là có một trái tim (HEART) mà ko có tình yêu của em.
(ST)
 
Nếu có 3 chữ cái:H,R và T,
Tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim).
Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và được từ HURT (đau đớn).
Nhưng tôi thà có em (U = You ) và chấp nhận đau đớn (HURT) còn hơn là có một trái tim (HEART) mà ko có tình yêu của em.
(ST)

Thế suy luận logic, không có 3 chữ H, R, T thì không có EM, và càng không bị ĐAU à?
 
"The only way to be the first that not to be the second."

(câu nói này lúc nào cũng lăm le quay lại "đè" mình chết :wall: )

hay 1 câu khác:

"Mỗi buổi sáng ở châu Phi,
1 con linh dương thức dậy, nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con sư tử chạy nhan nhất, nếu không nó sẽ bị giết
1 con sư tử thức dậy, nó biết rằng nó phải nhanh hơn con linh dương chạy chậm nhất, nếu không nó sẽ bị chết đói.

Điều quan trọng không phải bạn là sư tử hay linh dương.
Khi mặt trời mọc, bạn nên bắt đầu chạy."

(rất phù hợp với người chuyên đi làm trễ như mình :004: )
 
Thế suy luận logic, không có 3 chữ H, R, T thì không có EM, và càng không bị ĐAU à?
Dẫu biết rằng yêu là đau khổ
Nhưng ta thà đau khổ để được yêu.
 
Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ ... Có lẽ vì vậy mà em yêu Anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ . ( LERMONTOV )
 
Tình yêu là căn bệnh mà không ai trị nổi nó trừ những người mắc bệnh ấy - Adolphe Ricard
 
Cuộc đời là một dòng sông. Kẻ nào không chịu học bơi sẽ bị nhấn chìm

M.MORETTI
 
Còn tiền, còn bạc, còn...lên giọng
Hết tiền, hết bạc, hết...ăn chơi:004:
 
Nói từ từ nhưng phải suy nghĩ nhanh.
 
Lắng nghe những chữ cái triết lý!

Em mới đọc được mấy câu triết lý bắt đầu bằng các chữ cái. Cả nhà cùng em tìm hết các triết lý theo abc... nhé!
Xin bắt đầu bằng chữ A! Active and ambitious!
Ai không có mục đích thì không thể thấy niềm vui trong trong bất kỳ công việc gì. Cần nhớ chúng ta tồn tại để làm gì và chúng ta đang cố đạt tới cái gì. Lêôpácdi.
 
Có lẽ topic gần tương tự như mỗi ngày một câu danh ngôn. Nếu không có sức sống sau 1 tuần, sẽ ghép vào làm 1.
 
tình yêu chỉ là một cảm giác mà cảm giác thì không bao giờ là vĩnh hằng
 
Có lẽ topic gần tương tự như mỗi ngày một câu danh ngôn. Nếu không có sức sống sau 1 tuần, sẽ ghép vào làm 1.
Có sức sống hay không còn phụ thuộc vào sự đóng góp của Anh & mọi người. :1luvu:
Em thấy mục này có khác chút so với "mỗi ngày 1 danh ngôn". Topic kia danh ngôn nào cũng được. CÒn topic này theo vần abc.... Em nghĩ, nó sẽ giúp chúng ta - những con người Việt Nam thêm yêu ca từ của mình hơn.:mrstraetz
 
Sao không thấy ai vào tìm cùng em nhỉ? :015::friend:
Hum nay E xin tiếp tục với chữ B - Brave!
Bí quyết của sự thành công nếu có - đó là khả năng tự đặt mình vào địa vị người khác và xem xét sự vật vừa theo quan điểm của họ vừa theo quan điểm của mình.
Henry Ford.
 
Góp cho em 1 câu nhỉ

Vần C

"Chúng ta như những thiên thần, nhưng chỉ có một chiếc cánh, nên chỉ có thể bay lên được bằng cách... hãy ôm lấy nhau"

(Giống chữ ký của mình he he)
 
Back
Top