Mỗi ngày một câu danh ngôn nhé!

:flowersun Nếu như xin lỗi mà giải quyết được mọi vấn đề thì thế giới này đâu cần phải có địa ngục nữa
 
trang ba gia nói:
:flowersun Nếu như xin lỗi mà giải quyết được mọi vấn đề thì ngày nào tôi cũng nói xin lỗi

Hì..hì...xin lỗi Trang bà già... :banana:
 
babyacc nói:
Hì..hì...xin lỗi Trang bà già... :banana:
Trên đời này,xuyên tạc lời người khác là đáng trách nhất
Nếu như xin lỗi mà giải quyết được mọi vấn đề thì thế giới này đâu cần phải có địa ngục nữa
 
Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn hoà hợp. Nó là sự hòa dịu của hai trái tim, làm ngưii ta say sưa và nhìn thấy mọi vật đều tươi đẹp hơn.
 
bổ sung: "Phàm thì cầm vật gì phải học cách cầm cho thật chặt, nếu không bạn sẽ bị vật đó làm hại đến mình"

Các bạn thử suy ngẫm đi, nhất là đối với các bạn mới vào nghề này.
 
"Danh ngôn vẫn chỉ là danh ngôn" Híc, (tự nghĩ) :0frown:
 
Có vết thương nào tệ hại hơn một tình yêu giả dối?
SOPHOCLE
 
Yêu là lúc huyết áp tăng lên, tim đập mạnh, bộ máy hô hấp làm việc dồn dập. Nói chung rất nguy hiểm cho người yếu tim.

THEO Y HỌC
 
Lê Duẩn nói:
Phụ nữ là người có tính dân tộc mạnh hơn ai hết,và cái đẹp vĩ đại của dân tộc Việt Nam trước hết là người Phụ nữ Việt Nam
 
Anh Le nói:
"Danh ngôn vẫn chỉ là danh ngôn" Híc, (tự nghĩ) :0frown:
Danh ngôn còn có thể là Ranh ngôn,hehe
 
Người không khát- nhìn thấy người đẹp cũng khát.
Người không đói- nhìn thấy người đẹp cũng đói.
Người muốn chết- nhìn thấy người đẹp lại không muốn chết nữa.
Người đẹp là ước mơ
Treo trước mắt mọi người
 
Thừa nhận mình chưa đủ bản lĩnh cũng là một phần của bản lĩnh
(trích dẫn trong www.accvn.net)
 
If you draw out what you're feeling, you'll be able to feel a little better, you know?
(Touno_senpai - Color)
 
Yêu và em đã yêu dù không ít khi nỗi đau cũng nhiều
Nhưng tiếc gì vì khi được yêu là em sẽ cho và cho rất nhiều ko cần giữ lại
Thật đẹp biết mấy mỗi khi được yêu người ta sẽ yêu
Dù cho biết là xót xa cũng nhiều
Nhưng tiếc gì vì khi được yêu là em sẽ cho và cho rất nhiều ko cần giữ lại
Những gì vô nghĩa có tiếc nuối mấy cũng qua mà thôi
 
Ở đâu có chứa chan những lời nói yêu thương thì ở đó không hề có tình yêu chân thật <== Pêtơratcơ
 
Đừng sống giống như hòn đá, sống không 1 tình yêu, sống chỉ cho riêng mình, tâm hồn luôn luôn băng giá. Đừng sống như hòn đá vì tâm hồn đá giá băng...(Tâm hồn của đá - TW)
 
Một điều nhịn
Chín điều NHỤC
 
Back
Top