Mỗi ngày một câu danh ngôn nhé!

Ngạn ngữ Nga: “Đo 7 lần rồi hãy cắt”…

Trong khi bạn đo 7 lần thì có người khác đã cắt mất rồi :bigok:

Em nghe "Uốn lưỡi 7 lần rồi hãy nói" là của VN..
Còn người Nga họ đo đo, cắt cắt cái gì vậy chị nhờ?:smash:
 
Ngạn ngữ Nga: “Đo 7 lần rồi hãy cắt”…

Trong khi bạn đo 7 lần thì có người khác đã cắt mất rồi :bigok:
don't understand!:bigok:

Em nghe "Uốn lưỡi 7 lần rồi hãy nói" là của VN..
Còn người Nga họ đo đo, cắt cắt cái gì vậy chị nhờ
Pear!giải thích đi chị.:bigok:
 
Người tự biết mình là người tài giỏi. Người tự thắng mình là người dũng cảm

- Vương Thượng -
 
Một hạt cát có thể cuốn trôi vì sóng biển...Một hạt mưa có thể vỡ tan vì lòng đất...Một chiếc lá có thể rời cành vì cơn gió...Một ngôi sao có thể vụt tắt vì mây đêm...Một vạt nắng có thể dịu dàng vì hoàng hôn...Một trái tim có thể ngừng nhịp vì yêu thương...Mọi thứ có thể bắt đầu và mọi thứ có thể sẽ kết thúc..,hãy luôn yêu thương và trân trọng những gì đang tồn tại xung quanh bạn, đừng để đến khi nó mất đi, bạn sẽ hối tiếc nhiều lắm đấy...

TIGER2774​
 
Nguyên văn bởi Pear59
Ngạn ngữ Nga: “Đo 7 lần rồi hãy cắt”…

Trong khi bạn đo 7 lần thì có người khác đã cắt mất rồi

Em nghe "Uốn lưỡi 7 lần rồi hãy nói" là của VN..
Còn người Nga họ đo đo, cắt cắt cái gì vậy chị nhờ?:smash:

Nguyên văn bởi Taoxanh:
Pear!giải thích đi chị. :bigok:

Câu đó cũng nhắc nhở về sự cẩn trọng (như câu của VN).

Tuy nhiên, đôi khi cũng lợi bất cập hại đó ... Trong khi vn999vn uốn lưỡi 7 lần để nói (ví dụ thế), có khi boy khác dắt bạn gái đi rồi :bigok:
 
Vì tình yêu mù lòa nên cần phải sờ mó nó. (Comme l'amour est aveugle, il est très important de toucher.) - Ngạn ngữ Brazil
 
Thành công mà phải đánh đổi bằng lòng tin và gia đình thì thực sự chỉ là thất bại. (Byrd Baggett)

@Pear59: ặc ặc....:wall::wall:
 
Mỗi nụ cười bằng mười thang thuốc bổ

Vn999vn chịu khó cười nhiều vào nhé :bigok:
 
Giàu là điều tốt, mạnh là điều tốt, nhưng được nhiều bạn yêu mến là điều tốt hơn (Euripidies)

@Pear59: e lúc nào cũng cười chị ạ, cười mọi lúc mọi nơi...he he, có lẽ do cười nhiều nên mọi người vẫn tưởng là e đùa nhiều lúc e nói thật và tưởng e nói thật nhiều lúc e đùa ạ...:freddy:
 
Một hạt cát có thể cuốn trôi vì sóng biển...Một hạt mưa có thể vỡ tan vì lòng đất...Một chiếc lá có thể rời cành vì cơn gió...Một ngôi sao có thể vụt tắt vì mây đêm...Một vạt nắng có thể dịu dàng vì hoàng hôn...Một trái tim có thể ngừng nhịp vì yêu thương...Mọi thứ có thể bắt đầu và mọi thứ có thể sẽ kết thúc..,hãy luôn yêu thương và trân trọng những gì đang tồn tại xung quanh bạn, đừng để đến khi nó mất đi, bạn sẽ hối tiếc nhiều lắm đấy...

TIGER2774​

nhung con ng chỉ nhận ra đc giá trị của nó khi nó đã mất đi ......thế mới sợ!!!!!!!!!!
 
Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu. Ấm áp không phải khi bạn mặc một lúc hai, ba áo, mà là khi bạn đứng trước gió lạnh, từ phía sau đến có ai đó khoác lên bạn một tấm áo. Ấm áp không phải khi bạn nói “ấm quá”, mà là khi có người thì thầm với bạn: “Có lạnh không?”. Ấm áp không phải khi bạn dùng hay tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn. Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy
 
Ngôn từ mộc mạc mà hàm ý sâu xa là cách nói năng rất giỏi,
Việc làm đơn giản mà hiệu quả thật lớn là cách làm rất hay.

(Mạnh Tử)
 
Cuộc đời là con đường một chiều. Ở đó bạn không có cách nào quay trở lại

st: P.T.T
 
Man loves little and often, woman much and rarely!
 
Người nào mà xử thế theo dư luận thì không bao giờ sống được với chính mình
MARMOTEL
 
Bí quyết của thành công là gì? - Hãy sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi nó đến.

Disraeli
 
Cuộc đời là con đường một chiều. Ở đó bạn không có cách nào quay trở lại

st: P.T.T
Cái này xem ra không đúng lắm nhỉ?
Hic, ở nước ngoài thì không biết, chứ ở nước ta, chịu khó căng mắt ra nhòm CA tí là có thể chạy ngược chiều ở đường một chiều tốt àh! :banana:
 
Hạnh phúc cũng như sức khỏe:Khi người ta không để ý đến nó,tức là đang có nó.
I.TOURGUENIEV.
 
Back
Top