phantuannam
Altria Tax
Thành viên BQT
Chào các bạn!
Chỉ còn 1 tuần nữa là chúng ta đã có thể tham gia Offline 2006 tại biển Hồ Cốc và KDL suối nước nóng Bình Châu. Tâm trạng háo hức để gặp được những người bạn cũ, những người bạn chỉ biết nhau qua diễn đàn … Đối với những người đã đi làm thì cảm giác như trẻ lại, tự mình sống lại những cảm giác của những đợt cắm trại thời sinh viên!
Nào cùng bắt đầu! Mời các bạn nhắm mặt lại, thử tưởng tượng cùng mình nha! Đây là một nhân vật nữ nha các bạn!
Vào ngày thứ bảy 17/6/2006
Mới 4 giờ sáng đồng hồ báo thức đã reo inh ỏi, bạn bật dậy. Ối dào, còn sớm mà! Nằm xuống ngáy thêm tý nữa. Ơ, nhưng sao 5 giờ cái điện thoại nó lại reo lên nhỉ? Ah, mình đã hẹn giờ nó mà! Hix, vẫn còn sớm chán. Ngủ tiếp thôi… Hic cũng chỉ vì quá nôn nao để đi offline, mình sợ ngủ quên nên hẹn nhiều lần, hihi, mình là ham vui số 1
7g30, tiếng điện thoại di động reo lên. Bực mình có mỗi ngày thứ 7 để ngủ nướng mà ai cứ làm phiền nhỉ? Alô, ai đó biết hôm nay thứ mấy không hả? Biết bây giờ là mấy giờ không hả? Đáp lại bạn là tiếng cười thân thiện. Tôi đây! Tôi đây! Hôm nay là chúng ta tham gia offline Webketoan 2006 mà. Tôi qua đón bạn nhé!
Bật dậy như lò xo, mình lao vào phòng tắm. Mất 10 phút! Nhanh thật! Quảy chiếc balô chuẩn bị từ thứ 2 sau lưng đứng chờ bạn đến ở hiên nhà. Bạn đến chúng ta cùng đi ăn sáng tự túc, chẳng cần đến BTC nữa đâu! Mình hít một hơi dài, không khí buổi sớm mai thật trong lành… Mình nghĩ “Hôm nay và ngày mai sẽ là những ngày vui nhất trong năm!”
8g00, chúng ta có mặt tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại (76B Phan Xích Long, quận Phú Nhuận) gửi con ngựa sắt vào nơi an toàn. Ồ, sao nhiều bạn lạ thế này, phải làm quen cho bằng hết mới được. “Chào anh”, Chào chị”, “Chào bạn”, sao ai cũng dễ thương vậy nhỉ? BTC chuẩn bị nhiều vật dụng thế, có cả lương thực nữa à? Để mình giúp BTC một tay khiêng lên xe nào…
8g30, xe bắt đầu lăn bánh, ôi đói quá! Biết thế lúc nãy mình mua thêm ổ bánh mì nhỉ? Một thành viên BTC lên phát biểu chào mừng, hỏi thăm sức khỏe mọi người. Các bạn nữ được ưu tiên ngồi trên dãy ghế đầu cùng các em nhỏ, hihi, các chị này có gia đình rùi mà vẫn nhiệt tình quá!
9g30, xe chúng ta cập bến tại Big C (Biên Hòa) để đón các thành viên đang công tác sinh sống tại Biên Hòa. Các bạn Biên Hòa lên xe, tiếng ai đó bắt nhịp bài “Chào người bạn mới đến…. góp thêm 1 nụ cười …” Các bạn ấy mỉm cười thật tươi đáp lại. Yên vị cả rùi! Nào cùng chơi vài trò chơi với BTC nào… hihi, cười vỡ bụng, sao anh chàng quản trò vô duyên thế nhỉ? Chị gái đó quản trò vui hơn nhiều! Hix nhưng sao anh ấy lại lấy được tiếng cười của mình nhiều thế nhỉ? Hihi! Cúi mặt cười cái cho sướng! Mình có cảm giác má mình nóng lên!
11g30, xe chúng ta cập bến bãi biển Hồ Cốc, gần 2 giờ di chuyển cuối cùng thì cũng đã đến nơi. Bãi biển trải dài, gió biển, hương muối quyện vào nhau nồng nàn. Có vài bạn chạy vội ra bãi biển, cười vang. BTC thông báo mọi thành viên nên tập trung ổn định chỗ ở, vận động nhẹ, hihi và ăn trưa nữa chứ! Đói rùi mà, vài bạn trai đưa tay đỡ các bạn nữ xuống xe một cách thận trọng. Bạn nữ e lệ rút vội bàn tay lại, không quên gửi lại một nụ cười thân thiện. Hihi vụ này có tui ở trỏng!
13g00, chúng tôi sau khi thu xếp gọn gàng hành trang, BTC đã chuẩn bị vật dụng trò chơi khá đầy đủ. Sao trò chơi nào cũng chơi dưới nắng chang chang thế này, phản đối BTC! Phản đối BTC! Hihi, nói thế nhưng mình vẫn chơi hết mình, chơi trong một tập thể đoàn kết thì có gì đáng ngại nào! Các bạn xông lên nào, giành chiến thắng cho đội nào! Trò kéo co khiến tôi đau hết cả tay, đá bóng tình nhân làm tôi đau hết cả chân, trò mái nhà Webketoan xiết chặt tình thâm giao vậy nhỉ?, trò nhảy bao bố 3 người nữa chứ chật chội nóng bức, trò đua ghe ngho nữa chứ! Cười lăn cười bò, ghe bị chìm mấy lần. Rõ khổ thân tôi!
17g30, BTC cho xả trại, thành viên được phép về tắm rửa, khiếp mệt lắm rùi! Vài chị trong Ban hậu cần đã chuẩn bị đủ thức ăn cho mọi người, mấy chị chu đáo quá! Nào nào, tranh thủ tắm rửa rùi măm măm nào, bên cạnh các bạn nam trong Ban trò chơi đang thiết kế sân khấu sao thật ấn tượng để chuẩn bị cho chương trình văn nghệ và biểu diễn thời trang. Thấy mấy anh mồ hôi nhễ nhại, thương lắm chứ! Để nghía xem có anh nào dễ nhìn mình tấn công thử xem nào!? Hihi, nói thế thôi, mình sẽ lấy nước mời các anh!
Mọi việc đã hoàn tất, khâu chuẩn bị đã hoàn tất, nghe nói CLB Anh Em Tôi sẽ trình diễn văn nghệ, riêng phần thi thời trang biển sẽ do các đội tham gia trình diễn. Hihi, xem các anh chị trang điểm nữa kìa. Ôi, biểu diễn dưới ánh đuốc ah, thật phiêu linh…. Ước gì mình là người mẫu nhỉ, mình sẽ thể hiện hết mình.
20g, biểu diễn văn nghệ kết thúc, lửa trại chuẩn bị bắt đầu, mọi người cùng cầu khấn cho thần lửa xuất hiện xua tan bóng đêm đang chiếm lĩnh. Thần lửa xuất hiện, ngài vung tay 1 phát lửa không cháy, ngài vung tay 2 phát lửa vẫn không cháy lên nổi. Tại sao? Vì sức mạnh của thần bóng đếm quá mạnh. Ngài cần sự tiếp xúc của chúng ta. Nào cùng hát bài ca về lửa đi nào, cho ngọn lửa bùng lên mang hơi ấm xua tan lạnh giá! 2 - 3, hoan hô ngọn lửa đã bừng lên, tí tách, xen kẽ tiếng vỗ tay của mọi người, nào cùng sinh hoạt lửa trại nào. Nào cùng hát vang nào!
Trờ chơi lớn được triển khai đến các đội. Trò chơi lớn được xây dựng trên trò chơi đánh trận, mọi người sẽ được trang bị vài vật dụng để có thể sống sót trở về, phải bảo vệ chủ soái, cờ hiệu. Ôi, sao phải lăn lê bò toài thế này, bẩn cả cái áo mới của mình rùi. Huhu, đã thế còn phải dìu bệnh binh nữa, nặng quá trời, quá đất.
23g, huhu, kết thúc trò chơi lớn, về tập kết tại lửa trại, đã thấy BTC đứng đó, mặt lạnh như tiền… đại diện BTC lên phát biểu hỏi thăm anh em còn sức để âu-vơ-nai kô? Mọi người nói cứ vô tư đeê. Nhạc mạnh trỗi lên, hiphop, ballad, slow… nào cùng dance thôi!
Ôi đói quá, hic, đói quá. Ban hậu cần mỉm cười, cháo đây ! Chè đây nào cùng tự nhiên!
Hết ngày thứ 7!
Vào ngày chủ nhật 18/6/2006
6g30, đang ngủ, có cảm giác bềnh bồng, trôi nổi vô định… Ai đó đang khiêng mình vất ra biển? Vung mạnh tay chân, đạp tứ tung, chỉ nghe “ối ối”, “á á”, “gặp ác mộng hả?” hoàn hồn lại, hóa ra đang mơ! Hihi, cười trừ vậy. Tắm biển sáng thôi! Nào nào, trời mát, làm bộ bikini màu đỏ thôi! Nước mát quá, thoải mái quá… hihi, xong nào cùng ăn sáng với nhau nào? Cứ để nguyên bộ áo tắm cho mát mẻ! Nghĩ thấy lâu lắm rùi chưa khoe da khoe thịt :error:
8g00, Cùng di chuyển về đồi cát, chơi vài trò chơi khủng khiếp của BTC… Rùi cùng đến KDL suối nước nóng Bình Châu để tham quan. BTC đã chuẩn bị trứng gà cho mọi người cơ đấy.
Ngâm chân vào dòng nước khoáng nóng ấm, thật thoải mái, xua tan bao mệt mỏi từ ngày hôm qua! Mệt mà vui!
11g00, trở về Hồ Cốc nào! Ăn trưa, thu xếp hành trang cẩn thận. Hình như BTC còn đang chuẩn bị chơi cái gì nữa… huhu em còn mỗi cái quần đó BTC ơi!
Nhưng theo thông báo của BTC là chơi tự do, hihi mình phải đi kiếm vài viên sỏi, vài con sò thật đẹp làm kỉ niệm.
14g30 xe lăn bánh về thành phố, BTC có thôgn báo sẽ ghé trại bò sữa Long Thành, hihi,còn thông báo chi phí tự túc nữa chứ.
16g00, thành viên ở Biên Hòa xuống xe, cả xe hát bài chia tay, khôgn khí ấm cúng, các thành viên trao cho nhau nụ cười thật tươi. Tiếng vỗ tay không nhớt.
17g00, xe đã đến điểm xuất phát, mọi người chia tay nhau trong bồi hồi.
Hẹn gặp nhau năm sau nhé!
-------------------------------
Bài viết được dựa trên:
Các phần về cập nhật thành viên các ban, phổ biến nội dung trò chơi, và quan trọng nhất là thành viên các đội sẽ được update thường xuyên! :drummer:
Danh sách chia nhóm thành viên tham gia Offline 2006:
Nhóm 1 (các nhóm sẽ có tên riêng, đây chỉ là tên tạm thời)
1 Vuhoaiduc Đức - Nhóm trưởng
2 Cayman Tuấn
3 Cayman Thúy
4 Cothant Ân
5 Doanh Doanh Thanh
6 HienMQ Hiền
7 Hồ Lan's friend
8 leloanbt Loan
9 Nguyễn Mai's friend
10 Như Lan Lan
11 Xuân Thắm Đại
Nhóm 2
1 Sami Sơn - Nhóm trưởng
2 Adam_Tran Nhơn
3 camchuong1976 Vân
4 Dangkhoaquan Khoa
5 Lannhu Như
6 Mina Ngọc
7 Phuonghoanglua Huyền
8 Thao Thảo
9 tho trang Trinh
10 Tien.Pham Tiên
11 Xuân Thắm Thế
12 xungdanhanhhung Thu
Nhóm 3
1 Xuân Thắm Thắm - Nhóm trưởng
2 Minhnganke Ngân
3 Tien.Pham
4 Nguyễn Bình Bình
5 Thắng
6 Thanh Phương Phương
7 Zeny Châu
8 Zeny Hiếu
9 Zeny Tâm
10 Hồ Lan
11 Phumytrung Trung
Nhóm 4
1 Thasoco Sơn - Nhóm trưởng
2 Be_xinh Thư
3 Hangminhkhoa Hằng
4 nguoiconxunui Nhân
5 SangVo Sang
6 Tien.Pham Vy
7 Tranthihai Hải
8 Tranvanhung Hùng
9 TrịnhĐỗNguyên Trí
10 TrịnhĐỗNguyên Nguyên
11 TrịnhĐỗNguyên Phượng
Và ban "chò trơi" (những người sắp tới sẽ....."hành hạ" các nhóm :wall: )
Nguyễn Mai Mai
Vitconlonton Nhã
darkmoon Dưỡng
Phantuannam Nam
Virgin Nam
Chỉ còn 1 tuần nữa là chúng ta đã có thể tham gia Offline 2006 tại biển Hồ Cốc và KDL suối nước nóng Bình Châu. Tâm trạng háo hức để gặp được những người bạn cũ, những người bạn chỉ biết nhau qua diễn đàn … Đối với những người đã đi làm thì cảm giác như trẻ lại, tự mình sống lại những cảm giác của những đợt cắm trại thời sinh viên!
Nào cùng bắt đầu! Mời các bạn nhắm mặt lại, thử tưởng tượng cùng mình nha! Đây là một nhân vật nữ nha các bạn!
Vào ngày thứ bảy 17/6/2006
Mới 4 giờ sáng đồng hồ báo thức đã reo inh ỏi, bạn bật dậy. Ối dào, còn sớm mà! Nằm xuống ngáy thêm tý nữa. Ơ, nhưng sao 5 giờ cái điện thoại nó lại reo lên nhỉ? Ah, mình đã hẹn giờ nó mà! Hix, vẫn còn sớm chán. Ngủ tiếp thôi… Hic cũng chỉ vì quá nôn nao để đi offline, mình sợ ngủ quên nên hẹn nhiều lần, hihi, mình là ham vui số 1
7g30, tiếng điện thoại di động reo lên. Bực mình có mỗi ngày thứ 7 để ngủ nướng mà ai cứ làm phiền nhỉ? Alô, ai đó biết hôm nay thứ mấy không hả? Biết bây giờ là mấy giờ không hả? Đáp lại bạn là tiếng cười thân thiện. Tôi đây! Tôi đây! Hôm nay là chúng ta tham gia offline Webketoan 2006 mà. Tôi qua đón bạn nhé!
Bật dậy như lò xo, mình lao vào phòng tắm. Mất 10 phút! Nhanh thật! Quảy chiếc balô chuẩn bị từ thứ 2 sau lưng đứng chờ bạn đến ở hiên nhà. Bạn đến chúng ta cùng đi ăn sáng tự túc, chẳng cần đến BTC nữa đâu! Mình hít một hơi dài, không khí buổi sớm mai thật trong lành… Mình nghĩ “Hôm nay và ngày mai sẽ là những ngày vui nhất trong năm!”
8g00, chúng ta có mặt tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại (76B Phan Xích Long, quận Phú Nhuận) gửi con ngựa sắt vào nơi an toàn. Ồ, sao nhiều bạn lạ thế này, phải làm quen cho bằng hết mới được. “Chào anh”, Chào chị”, “Chào bạn”, sao ai cũng dễ thương vậy nhỉ? BTC chuẩn bị nhiều vật dụng thế, có cả lương thực nữa à? Để mình giúp BTC một tay khiêng lên xe nào…
8g30, xe bắt đầu lăn bánh, ôi đói quá! Biết thế lúc nãy mình mua thêm ổ bánh mì nhỉ? Một thành viên BTC lên phát biểu chào mừng, hỏi thăm sức khỏe mọi người. Các bạn nữ được ưu tiên ngồi trên dãy ghế đầu cùng các em nhỏ, hihi, các chị này có gia đình rùi mà vẫn nhiệt tình quá!
9g30, xe chúng ta cập bến tại Big C (Biên Hòa) để đón các thành viên đang công tác sinh sống tại Biên Hòa. Các bạn Biên Hòa lên xe, tiếng ai đó bắt nhịp bài “Chào người bạn mới đến…. góp thêm 1 nụ cười …” Các bạn ấy mỉm cười thật tươi đáp lại. Yên vị cả rùi! Nào cùng chơi vài trò chơi với BTC nào… hihi, cười vỡ bụng, sao anh chàng quản trò vô duyên thế nhỉ? Chị gái đó quản trò vui hơn nhiều! Hix nhưng sao anh ấy lại lấy được tiếng cười của mình nhiều thế nhỉ? Hihi! Cúi mặt cười cái cho sướng! Mình có cảm giác má mình nóng lên!
11g30, xe chúng ta cập bến bãi biển Hồ Cốc, gần 2 giờ di chuyển cuối cùng thì cũng đã đến nơi. Bãi biển trải dài, gió biển, hương muối quyện vào nhau nồng nàn. Có vài bạn chạy vội ra bãi biển, cười vang. BTC thông báo mọi thành viên nên tập trung ổn định chỗ ở, vận động nhẹ, hihi và ăn trưa nữa chứ! Đói rùi mà, vài bạn trai đưa tay đỡ các bạn nữ xuống xe một cách thận trọng. Bạn nữ e lệ rút vội bàn tay lại, không quên gửi lại một nụ cười thân thiện. Hihi vụ này có tui ở trỏng!
13g00, chúng tôi sau khi thu xếp gọn gàng hành trang, BTC đã chuẩn bị vật dụng trò chơi khá đầy đủ. Sao trò chơi nào cũng chơi dưới nắng chang chang thế này, phản đối BTC! Phản đối BTC! Hihi, nói thế nhưng mình vẫn chơi hết mình, chơi trong một tập thể đoàn kết thì có gì đáng ngại nào! Các bạn xông lên nào, giành chiến thắng cho đội nào! Trò kéo co khiến tôi đau hết cả tay, đá bóng tình nhân làm tôi đau hết cả chân, trò mái nhà Webketoan xiết chặt tình thâm giao vậy nhỉ?, trò nhảy bao bố 3 người nữa chứ chật chội nóng bức, trò đua ghe ngho nữa chứ! Cười lăn cười bò, ghe bị chìm mấy lần. Rõ khổ thân tôi!
17g30, BTC cho xả trại, thành viên được phép về tắm rửa, khiếp mệt lắm rùi! Vài chị trong Ban hậu cần đã chuẩn bị đủ thức ăn cho mọi người, mấy chị chu đáo quá! Nào nào, tranh thủ tắm rửa rùi măm măm nào, bên cạnh các bạn nam trong Ban trò chơi đang thiết kế sân khấu sao thật ấn tượng để chuẩn bị cho chương trình văn nghệ và biểu diễn thời trang. Thấy mấy anh mồ hôi nhễ nhại, thương lắm chứ! Để nghía xem có anh nào dễ nhìn mình tấn công thử xem nào!? Hihi, nói thế thôi, mình sẽ lấy nước mời các anh!
Mọi việc đã hoàn tất, khâu chuẩn bị đã hoàn tất, nghe nói CLB Anh Em Tôi sẽ trình diễn văn nghệ, riêng phần thi thời trang biển sẽ do các đội tham gia trình diễn. Hihi, xem các anh chị trang điểm nữa kìa. Ôi, biểu diễn dưới ánh đuốc ah, thật phiêu linh…. Ước gì mình là người mẫu nhỉ, mình sẽ thể hiện hết mình.
20g, biểu diễn văn nghệ kết thúc, lửa trại chuẩn bị bắt đầu, mọi người cùng cầu khấn cho thần lửa xuất hiện xua tan bóng đêm đang chiếm lĩnh. Thần lửa xuất hiện, ngài vung tay 1 phát lửa không cháy, ngài vung tay 2 phát lửa vẫn không cháy lên nổi. Tại sao? Vì sức mạnh của thần bóng đếm quá mạnh. Ngài cần sự tiếp xúc của chúng ta. Nào cùng hát bài ca về lửa đi nào, cho ngọn lửa bùng lên mang hơi ấm xua tan lạnh giá! 2 - 3, hoan hô ngọn lửa đã bừng lên, tí tách, xen kẽ tiếng vỗ tay của mọi người, nào cùng sinh hoạt lửa trại nào. Nào cùng hát vang nào!
Trờ chơi lớn được triển khai đến các đội. Trò chơi lớn được xây dựng trên trò chơi đánh trận, mọi người sẽ được trang bị vài vật dụng để có thể sống sót trở về, phải bảo vệ chủ soái, cờ hiệu. Ôi, sao phải lăn lê bò toài thế này, bẩn cả cái áo mới của mình rùi. Huhu, đã thế còn phải dìu bệnh binh nữa, nặng quá trời, quá đất.
23g, huhu, kết thúc trò chơi lớn, về tập kết tại lửa trại, đã thấy BTC đứng đó, mặt lạnh như tiền… đại diện BTC lên phát biểu hỏi thăm anh em còn sức để âu-vơ-nai kô? Mọi người nói cứ vô tư đeê. Nhạc mạnh trỗi lên, hiphop, ballad, slow… nào cùng dance thôi!
Ôi đói quá, hic, đói quá. Ban hậu cần mỉm cười, cháo đây ! Chè đây nào cùng tự nhiên!
Hết ngày thứ 7!
Vào ngày chủ nhật 18/6/2006
6g30, đang ngủ, có cảm giác bềnh bồng, trôi nổi vô định… Ai đó đang khiêng mình vất ra biển? Vung mạnh tay chân, đạp tứ tung, chỉ nghe “ối ối”, “á á”, “gặp ác mộng hả?” hoàn hồn lại, hóa ra đang mơ! Hihi, cười trừ vậy. Tắm biển sáng thôi! Nào nào, trời mát, làm bộ bikini màu đỏ thôi! Nước mát quá, thoải mái quá… hihi, xong nào cùng ăn sáng với nhau nào? Cứ để nguyên bộ áo tắm cho mát mẻ! Nghĩ thấy lâu lắm rùi chưa khoe da khoe thịt :error:
8g00, Cùng di chuyển về đồi cát, chơi vài trò chơi khủng khiếp của BTC… Rùi cùng đến KDL suối nước nóng Bình Châu để tham quan. BTC đã chuẩn bị trứng gà cho mọi người cơ đấy.
Ngâm chân vào dòng nước khoáng nóng ấm, thật thoải mái, xua tan bao mệt mỏi từ ngày hôm qua! Mệt mà vui!
11g00, trở về Hồ Cốc nào! Ăn trưa, thu xếp hành trang cẩn thận. Hình như BTC còn đang chuẩn bị chơi cái gì nữa… huhu em còn mỗi cái quần đó BTC ơi!
Nhưng theo thông báo của BTC là chơi tự do, hihi mình phải đi kiếm vài viên sỏi, vài con sò thật đẹp làm kỉ niệm.
14g30 xe lăn bánh về thành phố, BTC có thôgn báo sẽ ghé trại bò sữa Long Thành, hihi,còn thông báo chi phí tự túc nữa chứ.
16g00, thành viên ở Biên Hòa xuống xe, cả xe hát bài chia tay, khôgn khí ấm cúng, các thành viên trao cho nhau nụ cười thật tươi. Tiếng vỗ tay không nhớt.
17g00, xe đã đến điểm xuất phát, mọi người chia tay nhau trong bồi hồi.
Hẹn gặp nhau năm sau nhé!
-------------------------------
Bài viết được dựa trên:
------------------------------------Chương trình Offline
Ngày 17/6/2006:
- Sáng 8h tập trung (các bạn nên ăn sáng trước). Địa điểm tập trung sẽ được thông báo vào ngày mai.
- 8h30 xe khởi hành
- 9h30 xe dừng ở Biên Hòa để đón các bạn ở đây.
- 12h: Tới Hồ Cốc, ổn định, ăn trưa.
- 13h-15h: tắm biển
- 15h-17h30: Chơi trò chơi vận động
- 17h30-18h: Chuẩn bị ăn tối
- 18h-19h: ăn tối
- 19h-24h: lửa trại, thi thời trang, trò chơi lớn, văn nghệ và xem đá bóng (nếu được)
- Sau 24h: BTC không có chương trình gì, mọi người tự tìm chương trình cho mình
Ngày 18/6/2005:
- 6h-7h30: tắm biển buổi sáng
- 7h30-8h: Vệ sinh cá nhân
- 8h-9h: ăn sáng
- 9h-11h: tham quan Suối nước nóng BÌnh Châu: ngâm chân, tắm nước nóng, tắm bùn, luộc trứng gà
- 11h-13h: trở lại Hồ Cốc, ăn trưa, nghỉ ngơi chuẩn bị về.
- 14h: lên đường về TP.
Các phần về cập nhật thành viên các ban, phổ biến nội dung trò chơi, và quan trọng nhất là thành viên các đội sẽ được update thường xuyên! :drummer:
Danh sách chia nhóm thành viên tham gia Offline 2006:
Nhóm 1 (các nhóm sẽ có tên riêng, đây chỉ là tên tạm thời)
1 Vuhoaiduc Đức - Nhóm trưởng
2 Cayman Tuấn
3 Cayman Thúy
4 Cothant Ân
5 Doanh Doanh Thanh
6 HienMQ Hiền
7 Hồ Lan's friend
8 leloanbt Loan
9 Nguyễn Mai's friend
10 Như Lan Lan
11 Xuân Thắm Đại
Nhóm 2
1 Sami Sơn - Nhóm trưởng
2 Adam_Tran Nhơn
3 camchuong1976 Vân
4 Dangkhoaquan Khoa
5 Lannhu Như
6 Mina Ngọc
7 Phuonghoanglua Huyền
8 Thao Thảo
9 tho trang Trinh
10 Tien.Pham Tiên
11 Xuân Thắm Thế
12 xungdanhanhhung Thu
Nhóm 3
1 Xuân Thắm Thắm - Nhóm trưởng
2 Minhnganke Ngân
3 Tien.Pham
4 Nguyễn Bình Bình
5 Thắng
6 Thanh Phương Phương
7 Zeny Châu
8 Zeny Hiếu
9 Zeny Tâm
10 Hồ Lan
11 Phumytrung Trung
Nhóm 4
1 Thasoco Sơn - Nhóm trưởng
2 Be_xinh Thư
3 Hangminhkhoa Hằng
4 nguoiconxunui Nhân
5 SangVo Sang
6 Tien.Pham Vy
7 Tranthihai Hải
8 Tranvanhung Hùng
9 TrịnhĐỗNguyên Trí
10 TrịnhĐỗNguyên Nguyên
11 TrịnhĐỗNguyên Phượng
Và ban "chò trơi" (những người sắp tới sẽ....."hành hạ" các nhóm :wall: )
Nguyễn Mai Mai
Vitconlonton Nhã
darkmoon Dưỡng
Phantuannam Nam
Virgin Nam

