Dân tình đang rất sốt sắng lắm đây, haizzz, chán, mình thi Thuế mờ giờ cũng phát nản luôn, thấy bưa bưa quá, k thể nào hiểu nỗi, Kho Bạc và Hải Quan, điểm thì có hết mờ bên Thuế làm ăn khiến mình càng thất vọng hơn. Ban đầu khi đi thi về còn có hi vọng, để lâu ngày làm giờ cũng ko nghĩ là có tia hi vọng chi luôn, nhưng tốn công đi thi. Hôm mình đi thi, nói thiệt là quá nhiều việc phải làm (vì mình đi làm ở Cty mà, mà cái chị trên Cty hôm đó nghỉ nữa....hic), lịch là 7h tối tàu chạy mà tới tối 9h lên tàu, chạy ra thấu Q.Ngãi thì cũng 2h sáng, nhà ga khi đó chỉ có mình và 1 bạn thi Đà Nẵng nữa, cũng không có ngủ chi nhiều, 3h mới chợp mắt được, 5h30 mình lò mò đi thi, tối đó trời mưa. Chiều thi xong mình lên tàu về Huế, đi đêm khuya, về cũng đêm tối, hic. Nghĩ lại thấy mình cũng chịu khó thiệt, hic, vì thế dân đen như mình chỉ mong 1 điều gì đó công bằng 1 xí, chứ ntn thì cũng khiến những đứa như mình mất niềm tin. Haizzz.....