Kính chúc các Bác trong Webketoan cùng với Anh Em trong diễn đàn 1 năm mới ĐOÀN KẾT - ĐẠI THẮNG nhé, hứa hẹn 1 năm sóng gió Công Chức 2013 đầy bất ngờ.
- Anh Em chúng ta thi 2 đợt ngày 20-21/10/2012 và 27-28/10/2012. Cho tới tận thời điểm bây giờ thì cũng đã tròn chẵn 4 tháng. 4 tháng thật sự rất dài cho AE chúng ta, những con người đã bỏ bao công sức và chờ đợi. Thì thôi hãy chờ đến cùng, tất cả đều phải trải qua thử thách, 8/3 có, 15/03 có, hay 15/04 có, thì từ bây giờ cho đến cái Mốc tháng 04 thì cũng chỉ là 1-2 tháng lẻ tẻ mà thôi, nên hành trình vẫn còn hi vọng và chờ đợi nhiều điều bất ngờ. AE nào chưa có việc làm thì cần tranh thủ lên kế hoạch cho năm 2013 muôn vàn khó khăn này, công việc và kinh tế khó khăn song hành, nhưng miễn AE đừng nãn chí. Cứ hãy chuẩn bị 10 bộ hồ sơ giấy ( cái nào cần công chứng thì công, không thì lấy mẫu công chứng ra phô tô hàng loạt mà dùng ) và 1 file Scan thật chuyên nghiệp để gửi hồ sơ trực tuyến đến tất cả những nơi có nhu cầu tuyển dụng vì đầu năm như thế này là cơ hội rất nhiều cho AE.
- Thông tin trên diễn đàn có nhiều nguồn dư luận trái chiều thì AE chúng ta cần chọn lọc nó, cái nào sai thì bỏ qua, cái nào đúng thì hưởng ứng, đừng gây gổ mất đoàn kết, biết đâu sau này tất cả AE chúng ta cùng đi trên 1 con thuyền nào đó thì sao... Nên đừng vì những xích mích nhỏ mà tạo mất hòa khí.
- Từ lúc ôn thi công chức trên mạng tháng 06 năm ngoái đến tận bây giờ đã là 8 tháng rồi. Cũng mong các AE cố gắng ổn định tinh thần và chuẩn bị cho bản thân mình hành trang chiến đấu cho năm 2013 này, ai chưa có việc thì làm theo cách sangvo, ai có việc rồi thì cứ ổn định làm việc và ngồi theo dõi thông tin kết quả 2012. Mong AE trong webketoan đổ 100% và liên kết với nhau để cùng giúp đỡ nhau chứ đừng chia rẽ nội bộ nhé
- 1 lần nữa sangvo thân chúc AE diễn đàn gặp nhiều may mắn, may mắn nối tiếp may mắn, mọi người cỡi lòng ra, tìm kiếm cho bản thân mính 1 cơ hội tốt nhất trong năm 2013 đầy thử thách và sóng gió nhé.
Thân !!!
mình thấy bạn mới Gato ấy chứ, làm gì mà xoắn đích cãi chày cối vậy, hoa ở SG cũng đẹp và đầy ra đấy, có ai xin xỏ gì đâu... nói cho cùng dân quê mới lên tỉnh nên nó vậyNhưng em ko có thích thím, cũng ko rảnh để tranh cãi vs mấy ng` như thím.
Thím nói cứ như thím chứng kiến ấy nhỉ, sao thím biết ng` ta quản lý ko được nên cho lấy hoa, e là em ghét nhất mấy người ko chịu suy nghĩ đã thích chụp mũ như thím. Đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới chuyện "thó" nên nghĩ ai cũng như mình.
Thím có cần đọc lại mấy thứ e viết ở trên ko nhỉ, tổng cộng là 100.000 giỏ hoa đấy thím. Những thứ có giá trị như đào, mai, cầu thủy tinh, vật trang trí người ta đã thu dọn để năm sau trưng dụng rồi. Còn bao nhiu cây hoa nhỏ nhỏ ở ngoài nếu ko cho dân thì tống lên xe rác, chứ thím định đem về ủy ban TP cất rồi chăm típ chắc. Chịu khó suy nghĩ chút rồi hẵng phán thím nhé, càng nói thì chỉ càng bộc lộ ra bản chất GATO của thím thôi.
mình thấy bạn mới Gato ấy chứ, làm gì mà xoắn đích cãi chày cối vậy, hoa ở SG cũng đẹp và đầy ra đấy, có ai xin xỏ gì đâu... nói cho cùng dân quê mới lên tỉnh nên nó vậy
ơ lạc chủ đề ah mấy bạn trẻ ới ??????????????? Chủ đề chính đang gây sốt là kết quả thi mà chém sang quê hương đất nước là thế nào nhỉ
mình thấy bạn mới Gato ấy chứ, làm gì mà xoắn đích cãi chày cối vậy, hoa ở SG cũng đẹp và đầy ra đấy, có ai xin xỏ gì đâu... nói cho cùng dân quê mới lên tỉnh nên nó vậy
Sao lại ko xoắn bạn :060: Thế người ta nói xấu, nói sai về quê hương bạn thì bạn có xoắn ko hay là cổ xúy "mày nói đúng rồi đấy, nói tiếp đi"
Mà bạn đang tranh luận cái kiểu j thế, đang nc Đà Nẵng, ai đề cập đến Sài Gòn của bạn đâu mà bạn lôi nó vào làm j. Lại còn cái kiểu flame vùng miền "dân quê lên tỉnh"... Tôi ko biết những người "TP gốc" như bạn tốt đẹp cỡ nào mà cái j xấu xa cũng đổ cho "dân tỉnh lẻ". Do ý thức chung cả thôi, bạn đến Singapore ko có ai xả rác, nếu bạn xả rác bạn sẽ cảm thấy xấu hổ, thậm chí bị phạt, còn ở VN thì xả rác vô tư, anh xả được thì tôi cũng xả được. Đà Nẵng bé lắm bạn, chưa tới 1 triệu dân, ai đến ĐN học tập làm việc cũng có thể tự hào là dân ĐN, ko có chuyện phân biệt dân ĐN gốc và dân tỉnh lẻ như bạn đâu :028:
há há bác này nói đc đấy.
người nhớn chỉ bảo thì cấm có nghe.theo mình dân Đờ Nỡng nên kiện cái báo cho đăng mấy bài đó,hô hố.có cả cảnh sát cơ động thì kinh rồi.hihi
Nói đủ chưa thím, GATO từ hôm bữa h chưa đủ à, hôm nay còn cố đấm ăn xôi nữa thế. Quanh đi quẩn lại cũng ko có cái lý lẽ nào để bật lại tôi mà toàn thấy xỏ xiên đá đểu.
Chuyện Đà Nẵng thế nào tự chúng tôi biết, kiện rồi thím, thím khỏi lo, phiền thím quá!
Tốp lại đi thím, người ta đã có ý kiến về vụ lạc đề rồi đấy. Thích thì thím vs tôi pm riêng nói chuyện vùng miền, đừng có làm ảnh hưởng tới người khác.
kệ người ta ý kiến,cho họ đọc cho vui mà,có gì đâu.mình thấy sung sướng trước sự lồng lộn của bạn hô hố
hình như có điểm nội bộ rồi các bác.đứa bạn vừa nhắn tin là sáng nay chú nó trên tổng cục gọi về báo điểm cho nó.mình năn lỉ nó xem hộ mà ko biết thế nào? đã ai trên này biết điểm nội bộ chưa?
Mọi người bàn lan man thế. Hôm trước tết mình cũng có gọi cho thầy bên Tổng cục, thầy bảo 15/4 gọi lại cho thầy. Theo như mình thấy thì hôm ấy chắc chắc sẽ có điểm trên web rùi ý. Hy vọng tháng 3 có điểm.