Ối chị ới ơi...Con bạn em tạch roy`... em gửi coi hộ 3 con bạn học chung ĐH nhưng vì cùng phòng thi với e nên chỉ hỏi được cho 1 đứa thôi, hắn khóc từ sáng tới giờ... bị tạch vì môn KTC í .. thế mà nó bảo TA và Tin nó có nguy cơ mà lại đổ ( 52-57) cơ chứ. Và Anh e bảo không thể coi thêm cho ai đâu, bây giờ làm cái gì, cũng bị theo dõi, điểm bảo mất lắm chị.. Chị yêu hỏi điểm đi, có hết rồi đấy.. Phòng Tổ Chức CB anh em bảo 2 hôm này như ngày hội.. Em tập trung bên HQ mà cứ lóng ngóng cho mấy con bạn.
Buồn vì 1 em đã tạch. buồnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Chém vừa thui e gái, e bảo bố và anh trai to to thế mà e vẫn tạch ak ?
Quá trình không quan trọng, kết quả mới đáng quan tâm, biết sớm hay muộn không giải quyết vde gì,
lo ghê ta![]()
thi lại để rồi chết à, một lần và mãi mãi .......The moi nguoi oi! neu ma khong du diem san, lay khong du chi tieu, thi to chuc thi lai ha moi nguoi
khiếp, có rớt cũng ko bao giờ thi thuế nữa, hãi hùng, mất hẳn 1 năm, trời là đất ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, bọn ngoài tổng có hiểu nổi nỗi thống khổ của chờ đợi là gì koo
Bạn có thông tin chuẩn thì nói rõ cho mọi người đỡ hồi hộp , cứ úp úp mở mở làm gi ! Riêng mình thì ko tin vào thông tin của bạn
tớ luôn mong nhanh có điểm sớm, ra sao thì ra, rớt thì đau 1 lần rồi thôi, để vực dậy mà lo tính đường khác, chứ cứ ngâm thời gian thế này chẳng làm ăn đc j. Ai mà bảo kiếm việc khác mà làm là tớ chửi thẳng luôn.
Thứ 1 : Kiếm việc khác ko phải là dễ, nhất là đối vs cái tỉnh đầy tiêu cực mà tớ đang ở, tư nhân thì trớp, lại ít, chẳng xin đc ở đâu cả. Mà chỉ có nhà nước, dù lương thấp thì cũng ổn định, và đc gọi là có công ăn việc làm ổn định. Chứ làm ngoài, nay làm, mai thất nghiệp là chuyện bình thường, nên ko phải tự nhiên tất cả đều đổ xô thi vào Nhà nước.
Thứ 2: Đã bỏ hẳn nửa năm để ôn thi, thì cũng đáng để đc hi vọng chen đc 1 chân vào thuế, chứ chẳng ai thi xong mà bỏ qua liền để tìm việc khác, trừ những ng đang đi làm mà mún nhảy sang thuế thì họ có rớt cũng có chỗ trú chân rồi.
Túm lại là, nhanh nhanh có điểm hộ cái, cái kiểu làm ăn hãm éo thể tả đc >"< (bức xúc quá, cả nhà thông cảm)
chuẩn men, tớ cũng nghĩ như vậy
thực sự mà nói chỉ khi vào diễn đàn này mình mới thấy có người được chia sẻ, ít nhất là có rất nhiều người cùng hoàn cảnh và tâm trạng như mình, vì thế đôi khi cũng được an ủi rất nhiều, hoàn cảnh mấy bạn cũng giống hoàn cảnh của mình nên mình rất rất hy vọng tất cả mọi người trong diễn đàn đều đạt được điều mà mình mong muốn. mình sợ cảm giác hy vọng và thất vọng.... bởi vì trong năm qua mình đã suy sụp tinh thần rất nhiều, và hiện tại cũng chẳng phấn chấn hơn , ngại giao tiếp, rúm ró trong mọi thứ, nhiều khi nghĩ mình có lẽ phát bệnh mất......chẳng biết rồi khi có kết quả rồi mình lại bắt đầu từ cái mốc nào để đứng lên và bươn chải tiếp cuộc sống
Ta????????????????????? Ktc????????????????????? Th??????????????????????????? Nản