Ðề: Thi tuyển công chức thuế năm 2012! ai ko chay , ko chép thì làm làm sao dc năm nay cũng thế thôi có người lọ người kia
mọi năm thì đc,năm này có nhiều lý do cho nên chết theo dây chuyền
thứ nhất : năm này những đứa cocc ngoài bắc lộng hành quá mức,đã có đề lại còn để lộ tùm lum gây dư luận xấu
thứ hai: ảnh hưởng ngầm từ vụ công chức 100tr,1 số đại biểu quốc hội bóng gió về khả năng đưa vấn đề ra nghị trường cho nên 1 số vị tay to đã chỉ đạo quyết liệt,làm lần này là đến nơi đến trốn lắm lắm.
nếu ai để ý thấy vì sao 2 tháng mới đem ra chấm.đó là các vị lãnh đạo cần có thời gian để giải quyết cái hậu quả của vụ lộ đề,rất may cán bộ ko ai bị kỷ luật kỳ này và trách nhiệm đổ hết lên những bài đúng y xì đáp án,kết cục của những bài như thế thì hẳn ai cg có thể hình dung được.
Bi hài nhất và cg là chủ đề bàn tán trên tổng cục gần đây là cậu ấm của đồng chí tổng cục phó bị rớt đợt này,lý do quá củ chuối là bài làm đẹp như bazem.bố to như thế mà cg ko cứu dc thì mấy bạn chạy chọt ăn thua gì.ông nào biết điều thì ông ấy trả đủ cho,ko thì cg trả ko đủ đâu.
thôi âu cg là cái số.năm 2013 là vận xui cho các bạn chạy chọt nhưng là vận hên cho các bạn khác.ngay như bản thân tôi có người nhà có vai vế trên tổng cục mà do nhà nghèo cho nên ko tính đến chuyện chạy,ôi thế lại hoá may.
RIP cocc
RIP chạy chọt