bạn ơi , điểm thì có rồi và COCC cũng chỉ hỏi điểm của mình thôi chứ ko ai hơi đâu lo việc người khác . Bạn muốn hỏi điểm thời điểm này bạn phải nhờ người có quan hệ tốt trên tổng cục , chứ mấy vị ở cục ko hỏi được đâu . Còn ở Cục điểm nội bộ chắc khoảng chục hôm nữa , đừng sốt ruột làm gì !đúng rồi đó, giờ là lúc chờ tiếng nói của COCC nhưng mà COCC lặn đâu hết rồi, lên cung cấp thông tin cho diễn đàn sôi động lên tý đi
diễn đàn mình sao im ắng quá vậy
bạn ơi , điểm thì có rồi và COCC cũng chỉ hỏi điểm của mình thôi chứ ko ai hơi đâu lo việc người khác . Bạn muốn hỏi điểm thời điểm này bạn phải nhờ người có quan hệ tốt trên tổng cục , chứ mấy vị ở cục ko hỏi được đâu . Còn ở Cục điểm nội bộ chắc khoảng chục hôm nữa , đừng sốt ruột làm gì !
nhẩy lên tổng cục hỏa thân ngay công là biết điểm ngay.
Papa, mama của mình thưởng mình 1 chiếc Samsung Galaxy note, lâu quá đi
mặc dù mình vừa bắt đầu 1công việc tạm gọi là tốt nhưng tâm tư cũng ko tập trung vì cũng nóng lòng biết điểm,kỳ thi này hại não,hại đủ thứ cho mọi người,ko có kỳ thi nào như kỳ thi này
mình cũng có 1 công việc rồi, mà vẫn ko thể nào ....................vui được . thuế ơichắc mình phải dừng chuyện hóng hớt lại để làm việc chứ ko là ko khéo bị đuổi mà thuế ko dính thì dỡ khóc dỡ cười mất
mình cũng có 1 công việc rồi, mà vẫn ko thể nào ....................vui được . thuế ơi
a vietthang205 ơi.btinh đi,e cũng thất nghiệp gần năm rùi nè,hehe,ra tr từ tháng 7,e cũng đang ở nhà,cố gắng qua giai đoạn khó khăn này là ok bác ạ,tự tin lên chứthe thi chang hieu vi li do gi ma mọi nguoi cứ kêu la inh ỏi như vậy.có cv mà làm.mà giết thời gian như thế cứ đòi hỏi gì thêm nữa.tôi chỉ ước 1phần của các bạn thôi.ko như tôi.thực sự bế tắc tất cả......