thật ko đó má ơi ?????????????????????đã có điểm rồi các bạn ơi! Lên web bộ đi
-giấc mơ của bạn mình thấy có những điềm tốt và xấu.mà điềm tốt thì quá tốt còn điềm xấu thì không xấu lắm.
nói chung 2 cái bôi đỏ ban đầu cho thấy tình trạng bất an mù mịt....
-còn mơ thấy rừng núi là 1 điềm lành nó báo hiệu là bạn đc hưởng niềm vui.còn cái vụ xe hết xăng thì là do sau này đậu có vẻ vất vả yếu thế.
-nhưng mơ thấy rừng núi là điềm lành điềm vui.chỉ có điều sau này lại đi công tác vùng ngoại ô hà nội.
-sau này có gì qua chỗ thầy Vọng thầy cúng nhờ các ngài phụ hộ cho bạn lên chức cục trưởng.:005::005::005::005::005:
Em vẫn Khoẻ, Bác Sang khoẻ chứ?ờ.. Bác huyhoang vẫn còn sốt từ đó tời bây giờ luôn ah.. khõe Bác.. giai đoạn này phải xuất hiện trên webketoan moi móc thông tin thôi, bên ngoài đang sốt lắm Bác. Uhm, cái bữa em với Bác huyhoang thi môn tiếng Anh đó, Haily và lamtung ngồi bên ngoài giải đề thi tiếng anh rồi bắn vào cho 2 anh em mình làm, nhưng phòng svo thì lơ tơ mơ là chụp ngay, nên kg thể móc điện thoại ra xem được. Bác cũng tài giỏi, Bác mà đỗ chắc nỗi tiếng lắm ha. Mà Ba của huyhoang làm trong ngành thuế sao không có tin tức gì thêm cho anh em hết vậy.. svo vẫn liên lạc thường xuyên với lamtung,haily,hoabeo,accountant,wingirl mà, hehe.
Mà lâu quá kg thấy em gì ở dưới bình dương LINK1606, triệu em về diễn đàn hóng tin tức... rồi Bác phương ctbd gì nữa... toàn cao thủ ẫn dật...
Thân !!!
Em vẫn chờ kết quả dài cả cổ nè...cũng rầu lắm....hồi hộp....
Nói thật giờ em vẫn còn ám ảnh mấy ngày thi nữa nè bác Sang ơi
- SBD 01 đầu tiên trong phòng thi
- Mấy đứa SBD 02 ->09 bỏ thi, ngồi tự lực cắn bút làm 1 mình
- Con nhỏ giám thị già, xấu mà khó như quỷ, coi thi 3 môn liền nhau.
Nhưng bài làm cũng có vẻ khả quan, có hi vọng........thật sự lúc đó e rất biết ơn Bác Lâm Tùng, Haily, và 1 bạn ở Bình dương rất nhiều,..đã rất nhiệt tình giúp đỡ, Cám ơn Bác Sang Vo, Coxuoc,....và tất cả mọi người trong diễn dàn trong khoảng thời gian cùng nhau ôn thi.... dù không biết kết quả ra sao, nhưng e sẽ ghi ơn đến suốt đời, có cơ hội mình offline 1 lần Bác Sang ơi.
Mà sao kỳ thi hải Quan, Bác Sang bào làm bài tốt mà điểm thấp zậy? e kg hiểu lắm??? ^^
Em vẫn Khoẻ, Bác Sang khoẻ chứ?
Em vẫn chờ kết quả dài cả cổ nè...cũng rầu lắm....hồi hộp....
Nói thật giờ em vẫn còn ám ảnh mấy ngày thi nữa nè bác Sang ơi
- SBD 01 đầu tiên trong phòng thi
- Mấy đứa SBD 02 ->09 bỏ thi, ngồi tự lực cắn bút làm 1 mình
- Con nhỏ giám thị già, xấu mà khó như quỷ, coi thi 3 môn liền nhau.
Nhưng bài làm cũng có vẻ khả quan, có hi vọng........thật sự lúc đó e rất biết ơn Bác Lâm Tùng, Haily, và 1 bạn ở Bình dương rất nhiều,..đã rất nhiệt tình giúp đỡ, Cám ơn Bác Sang Vo, Coxuoc,....và tất cả mọi người trong diễn dàn trong khoảng thời gian cùng nhau ôn thi.... dù không biết kết quả ra sao, nhưng e sẽ ghi ơn đến suốt đời, có cơ hội mình offline 1 lần Bác Sang ơi.
Mà sao kỳ thi hải Quan, Bác Sang bào làm bài tốt mà điểm thấp zậy? e kg hiểu lắm??? ^^
Trời ơi, sao giống mình thế, cũng số 01. Mình cũng hiểu thế nào là tự lực cánh sinh vì 1 mình ngồi 1 ốc đảo và 5 bài thi không thay đổi vị trí. Chả biết vì sao năm nay lại sắp xếp SBD kì cục như vậy. Chả khoa học tẹo nào. Hu hu.