đồng cảnh ngộ mới hiểu nỗi lòng nhau, đau lòng ghê hic hic.^^.giống mình quá nhỉ.bùn ghê. lúc đi thi thì bị bồ đá.đến giờ thi xong lại bị bồ mới đá mà chưa có kết quả.pó chiêu lun:026:
315 thì ko phải lo bạn nhé , gà vịt thì không lên mổ làm gì vì số bạn đen dễ dính quả H7N9 lắm ! nhà bạn ở HD thì xin ở chi cục đi cũng không khó lắm đâu mình nói thật . Mà cho mình mạo muội hỏi avarta của bạn có chính chủ không thế ( vì xinh quá )
đang thất tình thật chứ ko phải như, muốn đi làm quá rùi, ngồi nhà đúng là mún phát điên lun ấy:048:mong cho tuần nay qua nhanh, để còn có tin chính xác mà đi ăn mừng trời ơi. muốn đi làm quá rồi anh chàng Thuế ơi. mình như 1 kẻ thất tình.
Hoang mang quá. ko biết trong tháng này có kết quả ko.
Đi thi lúc con còn trong bụng có khi con biết đi cũng chưa rõ có đc đi làm hay ko :-(
Mình đi thi con còn ẳm trên tay giờ nó chạy cùng làng hết mà chưa có kq mới khổ, thậm chí giờ nó có thể nói rành rẽ hết rồi. Chắc đợi nó biết đọc viết rồi mình có qđ. Chậm chạp làm khổ mọi người
Lúc đi thi thuế có ngươi yêu đi thi đến giờ chia tay đến 3-4 em rồi mà vẫn chưa có kq chan the![]()
^^.giống mình quá nhỉ.bùn ghê. lúc đi thi thì bị bồ đá.đến giờ thi xong lại bị bồ mới đá mà chưa có kết quả.pó chiêu lun:026:
Mình thì lúc đi thi là mới ra trường giờ top sau sắp ra trườngAnh thuế để em chờ lâu quá, em buồn em héo mòn, em phát dại rồi. nhanh đến đây ... rồi e sẽ trân trong anh T mà.. hix hà
chắc là có đấy thường thì năm nào cũng đc thêm 1 vài chỉ tiêu nhưng mà phải đi làm muộn hơn vài tháng. năm ngoái xin thêm đc 3 ng em ạ.Có bạn nào biết thông tin chi cục Vĩnh Phúc không vậy ? liệu có lấy thêm chỉ tiêu không ?
Mình thì nghĩ học ở trường nghiệp vụ thuế ở Lò Đúc ý bạn,k biết có đúng k nữa...mọi ng ơi,có ai biết sau khi đỗ thì đi học nghiệp vụ ở đâu k???
các tỉnh có học tập trung ở HN và HCM k nhỉ,hay tỉnh nào học ở tỉnh đó!?? m có con nhỏ nên lo vụ này lắm(