T
Ðề: Thi tuyển công chức thuế năm 2012!
Ờ, môn logic học của mìh phải thi lại mấy lần liền nên suy luận ko được logic lắm. Nhưng chẳng có lý do gì để bạn phải chúc mìh là công chức thuế cả. Vẫn yêu ngành, yêu nghề lắm nên ko có ý định chuyển ngành đâu. Dù sao cũng thanks ý tốt của bạn.Cái bạn này tớ phải phán cho 1 câu là đọc thông tin mà hẻm có chịu suy nghĩ phân tích gì hết. T ghi là "chờ đợi mệt mỏi quá mất cả hứng đi làm" thì bạn ấy lại nghỉ là mình sợ tạch rùi kêu "đánh võng, khoe khoang" trong khi người nói t top 3 là bạn Rubbytin. Bạn nhìn thấy thông tin ghi mình ở đà nẵng thì đinh ninh ngay là thi ở đà nẵng trong khi mình đã bảo chỉ tiêu tỉnh mình dưới 10. Mình chúc bạn ấy trở thành công chức Thuế thì bạn ấy bảo chúc thừa vì đã làm nhà nước hơn 10 năm. Trong khi công chức nhà nước với công chức Thuế là hoàn toàn khác nhau. Haizzz
Chính vì biết có người sẽ suy luận kiểu đó nên tui mới vội đổi đó. Hehe. Thôi cho bạn hòa, xem như do trời nóng. Lần sau đừng đổ oan cho mình nữa nhé :044:

