Nếu bạn tiếp tục thi BHXH thì hãy cố gắng b ạh, tập trung thời gian ôn, năm kia t đi thi kho bạc, dành gần 3 tháng để nhồi nhét kiến thức. ng ta lấy 6 ng, t đứng thứ 6, nhưng 1 môn trắc ng đc 48 đ, trong khi môn này t còn chép kết quả về , so với 1 đứa bạn cùng thi cùng tỉnh cùng phòng ở, lệch nhau có 4 câu = 8 đ, vậy là nó lại được nhưng 72 đ b ạh, lệch nhau những 24 đ, và kết quả nó trúng, t trượt, phúc khảo cũng chẳng lên đc, hỏi ra thì là nhà nó có ng làm to trong ngành. Đó chính là xui của t, và may mắn của nó. Năm nay t lại thi thuế, lúc đầu t cũng nản lắm, may mắn t lại trong diện đỗ, để thi t phải nghỉ làm. Nên t nghĩ mình thi hay không là ở mình thôi, chẳng ai cấm, ai cản được cả. t tin để có kết quả tốt thì phải đồng thời có cố gằng của mình và may mắn nữa. Không có 1 trong 2 thì coi là toi. Trượt chưa phải là mình không có năng lực. Khi t đi thi, người tốt thì ng ta động viên tớ, cho t tài liệu ôn, ng không tốt ng ta bảo t thi làm sao mà đỗ. Nên nếu bạn quyết tấm vào nhà nước, thì cứ đi thi, biết đâu b ko may mắn ở ngành này , nhưng lại may mắn ở ngành khác. Cố gắng chắc b cố rồi. Vậy chúc b sẽ may mắn nhé.
Like cho câu, chưa đến cuối đời chưa biết ai hơn ai đâu