D
Ðề: Thi tuyển công chức thuế năm 2012!

Bạn này nói đúng rồi, bạn mình cũng đậu vào Hải Quan theo kiểu này vào năm 2011 đấy. Tưởng hụt rồi cuối cùng ôm tiền chạy 1 phát... thế là đậu... đây là thực tế nhé, các bác đừng bảo em tuyên truyền cho tiêu cực. Thực tế của ngành tài chính nó là như vậy đấy, bố em công tác trong ngành tài chính hơn 30 năm nên thấu hiểu lắm... ngành tài chính nhưng có tài không phải là ...chính, tiền mới là chính...Mình nghĩ thế này ko biết đúng ko, thực ra thì ng ta đã chạy từ trước rùi, nhưng điểm ban đầu ng ta ko can thiệp, để sau này khi thấy điểm ko thể đậu rùi, ngta mới đụng vào, chứ ban đầu ngon ơ điểm tự làm mà ngon ơ thì ng ta chạy làm gì....mình nghĩ như thế ko biết có đúng ko, nhưng trong các đợt thi đại học ở các trường quân đội thì có điều này đóa

