Ðề: Thi tuyển công chức thuế năm 2012! Bạn này xem ra có người bạn tuyệt vời nhỉ, he he, bạn này chắc đang thần tượng bạn ấy, việc mình vào đây mệt hay không là việc của mình, tại sao những người đang làm thuế cũng đưa ra những cách thức học cho các bạn khác, người đi trước truyền kinh nghiệm cho người đi sau là điều đương nhiên, công việc mình đảm bảo hay không cũng không cần bạn phải nhắc nhở, bạn đừng có nói theo cái giọng bảo mình là không thích thì xin ra khỏi ngành, công việc của mình không đến nỗi phải cần một người chưa hiểu gì nhắc nhở, bạn tự cho mình một cái quyền nói người khác như thế thì cũng đừng có bực mình khi đọc mấy dòng này của mình, miễn bàn luận với bạn.
Hic...thấy mọi người tranh luận sôi nổi quá, chẳng kém phần bàn luận về học tập ở đây
Mình cũng là 1 đứa chưa có kinh nghiệm về thi công chức.
Nhưng mình nghĩ đơn giản thế này thôi...thường ở đời trong chán, ngoài thèm....người ở trong chán thì vẫn chán, mà người ngoài thèm thì vẫn thèm...thế nên tìm được tiếng nói chung là rất khó...
Cách đây 2 năm khi mình mới ra trường, mẹ mình bảo con về quê làm đi, mẹ xin cho con vào sở lao động tỉnh, kể ra theo đúng lộ trình cuộc sống cứ như thế thì suôn sẻ rồi, ra trường, về quê xin việc, lấy chồng...nhưng cái tính thích bay nhảy đã đưa mình đến 1 lựa chọn khác, mình chọn ở lại HN đi làm ngoài, cũng may mắn là tìm việc đúng chuyên ngành...
Sau 2 năm nhìn lại, mình cũng có 1 công việc được gọi là tốt, có tiền đủ để tiêu nhưng bảo để tích lũy thì đúng là chả có, đôi khi nhìn những đứa bạn giờ vẫn cứ loay hoay vất vưởng hay những đứa nhờ quen biết, xin xỏ mà có chỗ làm cũng thấy mình có chút may mắn cũng như tự hào vì mình tự đi chứ ko cần người ta dắt...
Tuy nhiên đúng là sau 2 năm đi làm ngoài mình cũng rút ra được nhiều thứ, bớt ngu đi nhưng cũng thấy mình tơi tả đi nhiều,,,làm ngoài ít tiêu cực nhưng họ cũng tận dụng tối đa để có thể vắt kiệt sức mình...và đôi khi cũng thấy mỏi mệt và áp lực lắm...tuy vậy cũng chưa khi nào hối tiếc vì quyết định của 2 năm trước cả.
Năm nay khi mẹ hỏi: con chán HN chưa? đã muốn về quê gần mẹ,gần anh chị con chưa? mình đã trả lời: vâng, từ giờ đến cuối năm con sẽ về...mình sẽ lựa chọn quay về,,,ko phải đơn giản tìm một chỗ làm nhà nước, ổn định, nhàn nhã...đơn giản mình nghĩ nếu cứ ở đây mãi thì sau 10 hay 20 năm nữa mình liệu sẽ có gì nào...?
Cái gì cũng có mặt tốt, mặt xấu, mặt tích cực và tiêu cực...năm nay mình sẽ thi công chức, mình cũng ko chờ đợi và hy vọng quá nhiều, cũng ko tô hồng cuộc sống của 1 công chức sẽ thế này thế kia...trời có lúc nắng, lúc mưa mà, quan trọng là mình hiểu và đón nhận nó như thế nào thôi...
Con đường chúng ta đi thì vẫn cứ tiếp tục đi thôi và những chia sẻ của những người đi trước như bạn là rất quý đối với những người đi sau...có thể là như mình....
Thanks !