G
Ðề: Thi tuyển công chức thuế năm 2012!
Môn Tiếng Anh thì tự làm vì ko hỏi được ai. Ngồi 1 mình 1 bàn ngay bàn đầu. Phòng như chợ vỡ, nhưng vẫn để ý thấy có người chép AV từ đầu đến cuối. Sang buổi chiều, lại lượn quán foto và tình cờ bắt đc tl mà 1 anh trc đó in. Thấy anh ý mở hòm thư ra, tải xuống in. Vo tình đọc thấy câu hỏi hay hay nên in luôn, đem về tranh thủ đọc trước lúc đi thi. Vào phòng thi cầm ngay đề thi mà ngỡ ngàng. Sock tập 2.
Kể chuyện với bạn bè, bọn bạn cũng bảo là phòng đứa nào cũng có VIP. Choáng!!!
Mình thi ở điểm thi ĐH Vinh. Khỏi phải nói. Đúng là trò hề. Thi môn KTC, mình thấy đề mở nên cũng chém từ đầu đến cuối. GT có bắt nhưng mặt dày thì có người vẫn chép được. Đi thi về đang hào hứng vì thấy đề mở còn thấy có cơ hội cho dân đen như mình. Nhưng ra quán foto gặp ngay đáp án đề thi KTC chiều nay mới choáng. Sock tập 1.Phòng bác gác ko biết thế nào, t thi tại học viện kỹ thuật quân sự không ngo ngoe được gì nhé, có lẽ phòng t không có VIP. Nhưng lúc thi xong môn tiếng anh, ra ngoài chúng nó nói chuyện " mấy hôm nay chứng kiến cảnh hài hước lắm", đó đó, t ko cần nhắc lại nữa. Nhưng nói thật là cảm ơn người ra đề kiến thức chung để có cái mà chém, t ngồi ngay bàn đâu, lúc nào cũng đối diện với giám thị nè, tất cả các môn thi ( trừ môn tiếng anh t không bao giờ phải lo lắng) thì đều ngồi đúng 1 chỗ đối diện bàn giám thị luôn. Nói chung là tổng thể t tự thấy làm cũng được, chém nhưng cũng toàn có cơ sở vì những thứ đó t đã học r, môn viết chuyên ngành phòng t 90% nộp hoàn toàn giấy trắng, có bạn vừa phát đề xong nằm ngủ giám thị gọi dậy, he. Có 1 anh nói là anh đi thi chỉ là có chữ viết thui, buổi trưa anh ý có mấy cái đề, t đọc xong mà choáng luôn, ko biết cái đó thuộc thể loại môn gì, thế này chết chắc. May quá, đề viết chuyên ngành đọc xong còn thấy còn chém được.
Môn Tiếng Anh thì tự làm vì ko hỏi được ai. Ngồi 1 mình 1 bàn ngay bàn đầu. Phòng như chợ vỡ, nhưng vẫn để ý thấy có người chép AV từ đầu đến cuối. Sang buổi chiều, lại lượn quán foto và tình cờ bắt đc tl mà 1 anh trc đó in. Thấy anh ý mở hòm thư ra, tải xuống in. Vo tình đọc thấy câu hỏi hay hay nên in luôn, đem về tranh thủ đọc trước lúc đi thi. Vào phòng thi cầm ngay đề thi mà ngỡ ngàng. Sock tập 2.
Kể chuyện với bạn bè, bọn bạn cũng bảo là phòng đứa nào cũng có VIP. Choáng!!!

