Cái j cũng có giá của nó hết bạn ơi. Công ty nước ngoài tớ thấy lương cũng chả cao hơn bên ngoài là bao nhiu, nhưng bù lại môi trường khắc nghiệt, nhất là làm ở các khu công nghiệp, bị nhốt từ 8h sáng đến 5h chìu mở cổng cho về, cả ngày ko thấy ánh nắng mặt trời. Nhà có đám giỗ hay có việc j gấp cũng ko thể xin nghỉ về trưa hay về giữa chừng được, xin nghỉ cũng phải giấy xanh giấy vàng giấy đỏ đủ các kiểu. Cả ngày chả típ xúc vs ai cứ như tự kỷ vậy, mấy tháng trời tớ đi làm ở đó, chỉ có ra ngoài đi nộp thuế, đi ngân hàng, hết. Còn độc thân thì ko sao, chứ phụ nữ có gia đình, có con nhỏ mà đi từ sáng đến tối mới về (những lúc việc nhìu còn phải ở lại tăng ca) thì quá là khổ.
Tất nhiên là cái j cũng có giá của nó, làm ở môi trường nước ngoài thì học hỏi được nhìu kinh nghiệm, học được cách quản lý và cách xài tiền của ng` ta, lương cũng có cao hơn. Cơ mà xét về tính ổn định và có thời jan cho gia đình thì ng` ta vẫn thích chọn nhà nước hơn bạn à, hehee...