Ðề: Thi tuyển công chức thuế năm 2012!
Khi còn ôn thi nghe phong phanh thi thuế dễ ợt vào cứ mang đầy đủ tài liệu vào quay quay..chép chép thế là đậu. rồi nào là cứ mang điện thoại vào chụp đề gửi ra cho bạn giải.....Mình nghĩ như mình chắc sẽ dễ đậu thui vì tài liệu đầy đủ, có người làm bên cục thuế giải bài khi đưa để ra, có bà chị kết nghĩa bên Mỹ giải đề anh văn cho...rất tự tin đi thỉ sẽ đậu.hhihihi
Đến hôm đi thi môn Kiến thức chung, ban đầu giám thị nói ko đc mang tài tiệu vào phòng làm mình mắc cười, nghĩ ng ta nói hù doạ(mình giấu tài liệu cả mớ). Đến giờ vào làm bài có nhỏ kia bị bắt tài liệu ông giám thị bảo lập biên bản mình tưởng đâu là đàu...ai ngờ ổng lấy tài liệu lập ngay cho phát trừ 40% số điểm, nhìn mà hú vía.
Làm đc nửa giờ mình xin ngay ra WC hí hoái xé phần trọng tâm mang vào mà run bần bật sợ chết đi được...mà đến mãi 15ph mới dám lôi ra quay là sợ như điên, giám thị đi qua lại quài, may cái là gần cúi ồn ào, nhìu ng nộp bài gây xôn xao nên quay dễ...xog giấu phao trong phiếu dự thi lên nộp bài để quên lun giấy báo trong bài......Hôm sau lên gặp giám thị đó xin giấy báo ổng nói....may cho cậu vì 10 năm gác thi chưa ai có thể dùng phao mà qua mặt được tui.kakakkak. Quá may.
Mấy tháng nay thựuc cũng lo lắm về tình hình kết quả. chờ hơi mệt.