Cảm ơn Sangvo và các bạn rất nhiều vì những gì các bạn đã làm cho diễn đàn và cho mọi người. Mai bọn mình lên đường rồi, vừa thấy lo vì sắp phải lăn lộn trong 2ngày sắp tới, cũng vui vì sắp kết thúc những ngày tháng mệt nhoài với việc ôn bài, nhưng cũng buồn vì ít ngày nữa sẽ chẳng gặp lại mọi người trên diễn đàn này nữa. tgian qua đã như 1gia đình, hàng ngày đều đặn lên bàn luân nc với mọi người. Thời gian tới sẽ mỗi người mỗi ngã, rồi thế hệ sau lại nối tiếp cta bgiờ, ko biết có nhiều bạn quay lại diễn đàn này chỉ vì thấy nhớ hay đơn giản chỉ muốn gặp lại một người bạn cũ mà chưa bao giờ biết mặt hay ko nhỉ?
Tự nhiên nc này lại thấy buồn muốn khóc quá đi mất. hi
Tất cả vì miền Bắc và miền Trung ruột thịt. Chúc các bạn thi thật tốt. Các bạn miền Nam ở nhà cgắng ôn tốt và đợi tin bọn mình nha.