ngocnobita
Thật thà và hậu đậu!
Ðề: Thi tuyển công chức thuế năm 2012!
Mai một ngay từ vòng thi đầu vào, thử hỏi thi thế này có gọi là thi? Hay chỉ là đi chép phao trên hình thức thi cử cho có? Mình không hiểu nổi, thi công chức mà coi lỏng lẻo, gian lận, quay cóp, kiểm tra hết môn đảm bảo còn nghiêm ngặt hơn. Tiếc cho những ai mất cả tiền triệu đi lò nọ lò kia ôn, để rồi vào phòng thi chẳng thấy công lý ở đâu.
Mình đã thi xong. Thực sự là quá buồn, lên diễn đàn thấy mọi người hỏi "làm phao thi như thế nào, gửi mình với....", không biết trước đó các bạn học thế nào, mà đến giờ nội dung phao thi như thế nào lại không biết? Mình vừa lội những trang trước, thấy có bạn có nguyên đề và đáp án NV chuyên ngành, buồn lắm.Năm 2010 mình cũng đã thi, chỉ thiếu may mắn chút xíu. Đề thì lộ, giám thị thì dễ, phao chép lia lịa. Bao giờ thi cử mới đúng thực chất đây. Mình ko phải đang ở trên cung Trăng mà không biết những tiêu cực hiện tại. Khó thì khó chung mà dễ thì dễ chung, ai cũng làm được, ai cũng chép được, thì rồi điểm sẽ lấy rất cao. Mình không thích kiểu ra đề lý thuyết chay,mênh mông bát ngát như vậy, ai thuộc cho hết, chủ yếu đọc để hiểu.... Giờ thì thi xong rồi, chờ ngày xem điểm thôi, còn kiểm tra lại bài làm như thế nào thì thôi, nghỉ ngơi, tiếp tục công việc cho thoải mái. Các bạn miền Nam, chúc các bạn may mắn.Hi vọng ít người hỏi " phao thế nào , gửi mail mình với ".. thật sự là làm page trải ra quá nhiều, những người sau muốn tìm đề, muốn đọc rất khó chịu. Mình có gì sai mong các bạn thông cảm)
Tìm mà k thấy nút thanks với like để chia sẻ với bạn. Mình chung tâm trạng với bạn. Buồn lắm![]()
Mai một ngay từ vòng thi đầu vào, thử hỏi thi thế này có gọi là thi? Hay chỉ là đi chép phao trên hình thức thi cử cho có? Mình không hiểu nổi, thi công chức mà coi lỏng lẻo, gian lận, quay cóp, kiểm tra hết môn đảm bảo còn nghiêm ngặt hơn. Tiếc cho những ai mất cả tiền triệu đi lò nọ lò kia ôn, để rồi vào phòng thi chẳng thấy công lý ở đâu.

