Thấy tình hình các bạn miền Bắc thi cử như vậy lúc đầu mình cũng hơi hoang mang thật. Nhưng nghĩ lại mình phải tin vào chính mình trước chứ, trước giờ mình đi thi tuyển dụng toàn lọt vào vòng phỏng vấn mà cứ bị out ra ngoài (có lẽ một vài lý do vì mình thật thà quá), có một lần đứng đầu trong top 4 trong số hàng trăm thí sinh đi tuyển dụng rồi vô phỏng vấn vẫn bị out (thi hoàn toàn bằng chính năng lực của mình), lúc đầu đã tự trách bản thân mình nhiều lắm vì cơ hội cứ đến rồi để đi nhưng sau đó mới biết những người đc lọt vô đều là quen biết với lãnh đạo hết nên mình nghĩ mình đã làm hết sức mình và ko có gì phải hổ thẹn với bản thân cả.
Mình thi cử trước giờ ko bao giờ dám dùng phao, nếu có thì cũng ko có can đảm để dùng ^^. Mình nghĩ làm những ngành như đòi hỏi độ trung thực, chính xác, liêm khiết, liên quan đến tiền bạc...v..v..thì trước tiên con người phải trong sạch đã.Mình nghĩ phải chấn chỉnh từ cái mầm mống đầu tiên chứ để leo lên cao rồi mới đi chống tham nhũng như thế thì thấm vào đâu. Nhưng buồn thay là đến hôm nay bộ máy đó vẫn càng ngày càng có những tiêu cực để khiến con người phải hành động sai lầm, ko đúng vơi quy chuẩn. Có người nói với mình xã hội là thế con ah, phải biết dùng mưu mô để sống sót, ko phải lúc nào cũng là công bằng. Ời thì một phần là đúng thế, nhưng đối với bản thân mình thì mình vẫn tin là dù gì đi nữa vẫn có những phần thưởng xứng đáng cho những người biết nỗ lực phấn đấu ^^. Hi
Tự tin lên nào, đừng sợ hãi! Cố lên các bạn!
Đôi lời chia sẻ