T
Ðề: Thi tuyển công chức thuế năm 2012!
Bạn nói rất hay, hành động như thế nào là di suy nghĩ của mỗi người thôi, cô mình cũng bảo chạy vào thuế nhưng mình muốn tự bản thân xem năng lực đến đâu, nhưng cũng khá thất vọng vì mình đã mong chờ một kì thi nghiêm túc hơn. Nhiều phòng thi giống cái chợ quá, chạy qua chạy lại lung tung.
Mình làm khá tốt, làm được bài tập ( 780 và 3180), hai môn điều kiện đều chắc chắn.
Mình biết có nhìu bạn có suy nghĩ như bạn vậy đó. bạn nói :" Nếu mình bỏ ra một số tiền để vào vị trí ấy, sau khi yên vị việc cần làm đương nhiên là tìm cách thu lại số tiền mình đã bỏ ra", có đúng có sai, bạn bỏ 1 số tiền vào vị trí nhưng vị trí đó chỉ là theo dạng hợp đồng, hết hợp đồng rồi ký lại, nếu muốn lâu dài ở chỗ ấy chỉ có việc thi công chức như thế này mới đc hưởng phụ cấp và trợ cấp, chứ ko thi bạn chỉ làm hợp đồng khoán với 2tr/tháng.
Còn có bạn nghĩ rằng đã là CBCC thì chúng nó biết đề trc, còn thí sinh tự do như bạn thì ko có, ko phải đâu bạn à. Mình ko ngại nói với bạn là mình cũng làm trong ngành thuế 5 năm rồi, nhưng thi lần này lần thứ 2 đó bạn, ko phải làm trong đó là biết đề trc, và thí sinh tự do thì ko có khả năng vào như mọi người nói, thi tuyển vừa rồi mình làm 5 năm, vẫn rốt như thường, thí sinh tư do mới chân ướt chân ráo đi thi, nghĩ việc ở ngoài vẫn đậu đc vào thuế thông qua kỳ thi năm ngoái thôi. Tiền mua kính râm cho giám thị thì đóng để mình dễ thở xí, bạn ko đóng cũng đâu ai nói gì bạn.
Ko fa3i ai đậu công chức và ai vào ngành thuế cũng bỏ tiền ra mua vị trí đâu bạn à, đất nước có phát triển hay ko ko fa3i việc làm của mỗi người mà là do suy nghĩ củ mỗi người mà thôi. Nói thật bạn nha, nếu có tiền để mua vị trí thì năm ngoái mình đã làm rồi vì, năm ngoái mình thi đủ điểm đậu, ko liệt, ko dưới trung bình môn nào, mà là chỉ tiếu quá ít mình ko vào đc.và tiếp tục làm hợp đồng. Suy nghĩ của con người là do con người đặt ra và cũng có thể do con người bỏ đi, hãy bỏ đi những suy nghĩ như thế, mình nói ra k để biện minh, mà mình nói ra để bạn thấy ko ai giống ai đâu...
Mình rất cám ơn các bạn ở miền Bắc đã chia sẻ kinh nghiệm thi và đề thi vừa rồi, thứ 7 này miền Nam lên đường, nhưng năm nay mình ko tự tin như năm ngoái.
Bạn nói rất hay, hành động như thế nào là di suy nghĩ của mỗi người thôi, cô mình cũng bảo chạy vào thuế nhưng mình muốn tự bản thân xem năng lực đến đâu, nhưng cũng khá thất vọng vì mình đã mong chờ một kì thi nghiêm túc hơn. Nhiều phòng thi giống cái chợ quá, chạy qua chạy lại lung tung.
Mình làm khá tốt, làm được bài tập ( 780 và 3180), hai môn điều kiện đều chắc chắn.

