N
Ðề: Thi tuyển công chức thuế năm 2012!
Mình đồng ý cái 1, 3 của bạn chứ cái số 2 thì chưa hẳn đâu. thi sau được lợi thế là biết dạng đề còn bất lợi chắc chắn là tin thần, các bạn MB lúc ra đi chắc hẳn là hào hùng hơn MT, MN. Chưa nghe (hoặc đã nghe nhưng chưa tin vào tiêu cực, COCC), còn tụi mình thì giờ đó, nghe hết tin đau lòng này đến tin đau lòng khác, kiểu như khủng bố ấy. Tỷ lệ chọi mà thấp chỉ có khu vực tuốt trong Nam cơ, như BD, Sài gòn 1chọi gần chục ng, có chỗ nào kiên giang hay an giang gì mà có 1 chọi 3,4 thôi. chứ miền trung như mình thì cũng 1 chọi 40 đó bạn. Dù sao thì đã ôn ròi thì cứ đi thi, có rớt bố mẹ cũng ko buồn vì con mình cũng đã cố hết sức rồi.
Đi thi về thấy nhiều người bức xúc quá!bài làm của tôi yếu kém nên ko cảm thấy bức xúc như mọi người. Tôi có mấy điều chia sẻ với you miền nam:
1. Đi thi nhớ đừng đến khít giờ quá (nhất là buổi thi thứ 2 môn đầu tiên - Vì thi ở DHSP HN nhiều người đi thi chậm 5 phút vẫn ko được vào mặc dù có gọi diện cho người thân can thiệp- chú bồ đội nghiêm quá)
2. Các bạn miền nam sướng nhé: chi tiêu nhiều, thi sau. tiếng anh, tin, bài tập thuế (bám vào các ví dụ trong các thông tư) làm "Nhuyễn" vào. Vì sao gọi là trúng tủ vì làm nhiều xác suất gặp phải cao có vậy thôi. 1 tuần có thể thay đổi được rất nhiều.
3. Đã đăng ký thi rồi thì cố gắng ôn, cố gắng đi thi vì nếu ngược lại là tự mình đánh mình trượt. Kệ bọn COCC hay lộ đề.
Mình đồng ý cái 1, 3 của bạn chứ cái số 2 thì chưa hẳn đâu. thi sau được lợi thế là biết dạng đề còn bất lợi chắc chắn là tin thần, các bạn MB lúc ra đi chắc hẳn là hào hùng hơn MT, MN. Chưa nghe (hoặc đã nghe nhưng chưa tin vào tiêu cực, COCC), còn tụi mình thì giờ đó, nghe hết tin đau lòng này đến tin đau lòng khác, kiểu như khủng bố ấy. Tỷ lệ chọi mà thấp chỉ có khu vực tuốt trong Nam cơ, như BD, Sài gòn 1chọi gần chục ng, có chỗ nào kiên giang hay an giang gì mà có 1 chọi 3,4 thôi. chứ miền trung như mình thì cũng 1 chọi 40 đó bạn. Dù sao thì đã ôn ròi thì cứ đi thi, có rớt bố mẹ cũng ko buồn vì con mình cũng đã cố hết sức rồi.

