Ôi thôi đi ngủ cho khỏe người, bi chừ lên diễn đàn chẳng học hỏi được gì nữa rồi, khắp nơi chỉ thấy cay cú, mua - bán, xin - cho... Tóm lại là ai nản lòng rùi thì ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày cuối tuần ih, cho tỷ lệ chọi nó bớt lại, phòng thi thông thoáng hơn, ngồi thưa hơn để khỏi ai chép bài ai (loại được một tiêu cực), khỏi ai xin phao của ai (loại được hai tiêu cực)...
Mình đăng ký CT Bình Dương, đang đinh ninh chắc COCC chẳng nhào lộn tới đây, giờ lên diễn đàn lại thấy một bạn mới toe, tham gia diễn đàn được vài ngày, đăng được vài bài, bắt đầu bằng "bán đề trước giờ thi", ai muốn mua thì liên hệ với bạn í nhé, hay là bạn phuongctbd gì đấy cứ mạnh dạn post số điện thoại của cái anh buôn đề lên diễn đàn lun cho mọi người dễ liên lạc (sure là mấy chú công an chẳng lặn lội lên đây để tóm bạn đâu), không khéo sau đợt thi bạn được trả khoản hoa hồng mà không bị khấu trừ 10% thuế TNCN cũng nên, hehe...
Các bạn miền Bắc, chia sẻ với các bạn vì những gì tai nghe mắt thấy sau đợt thi vừa qua, những ai vững tin mình đỗ thì ngồi nhà chờ thư, những ai tự biết tiêu tùng hay đấu không lại bọn COCC thì tìm hướng đi mới cho mình... Chỉ một bạn nói có tiêu cực thì chúng mình đã hiểu rồi, vì chuyện chẳng đặng đừng, không cần phải nhao nhao lên như vậy, 100 trang ngày hôm nay túm gọn lại một chữ "HIẾP RÂM TINH THẦN CÁC BẠN MIỀN NAM, MIỀN TRUNG" (trừ một vài post thật sự hữu ích). Thứ nữa là các bạn cũng nên khoan dung, độ lượng cho mấy bạn COCC, vì mấy bạn í đâu tự lựa chọn được nơi sinh ra đâu, vô tình làm COCC thì biết làm thế nào, hehehe...
Chúc mọi người ngủ ngon và sớm tìm ra cách đối phó với 2 ngày giông bão trước mắt.
Mình đóng tiền rồi nên phải ráng đi thi thôi, thứ 5 đi - thứ 2 về, vừa thi vừa chơi, vừa muốn tò mò xem trò lố trong thi công chức mà các bạn nói, hihi... Từ mai nếu cứ tình hình than với thở, tiêu với cực thì mình chia tay diễn đàn này tại đây - sau khi cái post này hiện lên vì thấy chốn này chẳng còn yên bình nữa. Chúc các bạn thành công <3 <3 <3