1 bài học nhớ đời vì không kiểm soát thông tin khi truy cập website. Thành thật chia buồn với bạn, mình cũng hơi hơi hối hận vì post thông tin của bạn lên sớm quá, chỉ sau 1 bài post của bạn gì í sau khi gửi mail, nhẽ ra nên đợi đến chiều tối xem có bao nhiêu feedback đã rồi hẵng post. Mình hơi nóng tính, mình xin lỗi bạn nhaaaaaaaaaaaaa!!!
P/S: Sorry vì làm loãng page của mọi người vì kích cỡ chữ hơi to trong các bài post vừa qua. Mình chán mấy bạn ghê, cứ nghe có mùi đề thi là bâu lại như ruồi bâu mật. Các bạn có xin, có mua cũng phải làm cho khéo, ai lại mail mình nè bạn, bạn gửi mình nha! Cứ âm thầm lặng lẽ mà xin chứ, người ta kiu gửi mail chứ đâu có kiu cmt mail ở dưới đâu, topic này gần 1500 trang thì chắc cũng gần 500 trang là địa chỉ mail các loại và các khoản xin - gửi. Anh Sang Vo đã cmt mọi người về những kiến thức cần ôn rùi đấy, chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, tận dụng để xem lại bài đi các bạn, phao phổng gì thì cứ liệu mà làm, om sòm lên để làm gì?
Mình cũng sợ chết tức tưởi trong kỳ thi này ghê, nhưng mà bố mẹ cứ động viên đi thi, thì đi để mở mang tầm mắt. Topic này mình cũng hơi hơi nổi tiếng (tự nghĩ vậy ^^), mình rất vui khi giúp được các bạn những gì mình biết, share cho các bạn những gì mình có, vừa giúp người lại được lợi mình nữa, sẽ hiểu cặn kẽ hơn những gì còn vướng mắc. Còn 2,5 ngày nữa, mọi người cố gắng bình tĩnh, đừng xum xoe dzụ lộ đề gì nữa, bởi đề có lộ thì giờ này chưa đến tay bọn mình được đâu, vả lại chẳng ai cho không ai cái gì, huống hồ cho đề là cho các bạn cả một cơ hội, các bạn nghĩ đơn giản quá!!!
Học bài tiếp nhé mọi người! Iu các tình yêu nhìu nhìu ^^