Ðề: Thi tuyển công chức thuế năm 2012! Bác kg theo dõi topic diễn tả đề ah. nói chung theo sangvo tính theo bình quận của cái đề áp dụng cho người bỏ cuộc nha
- Tin học cũng đánh đố nhưng dễ hơn MB 20%. vụ này rớt tầm 30% thôi
- KTC: vì canh thi khũng khiếp chưa từng có, nên chắc rớt thẵng 60-70% luôn Bác ah
- Tiếng Anh: thì nó khó theo cách hiểu khác MB. nói chung phân hóa 40%.
- Còn 2 môn KT chuyên ngành thuế (bài tập các Bác MN chết bầm dập te tua trong phòng vì cũng bị dụ và gài hàng như MB) và trắc nghiệm thì ok, có thể 100 đ là bình thường
Uhm. nếu làm tay to mặt bự bụng phệ thì cũng vẫn có cái mác đân đen thôi.
Còn bác ???
Còn t là chuyện j chứ ? T cũng làm được bài, với lại vốn là dân kinh tế nên kiến thức chung chém cũng được, câu 1 chép nhầm chỗ nhưng hoá ra lại đúng, hehehe. Theo MB thì NN dùng quyền lực chính trị, chính sách và tiềm lực kinh tế để giải quyết mâu thuẫn Nếu mem nào chỉ chép nguyên si chuyên đề 16 là sai hoàn toàn, nếu có chép thì 1 ý nhỏ trong sự cần thiết khách quan chỉ nêu ra được mâu thuẫn chứ ko phải vì sao chỉ NN mới giải quyết dc mâu thuẫn. Câu 2 tui học thuộc dc. Câu 3 chép được Điều 17, còn lại cũng phân tích chém gió được. Câu 4 nếu chỉ nêu quyết định 502,504 là chưa đầy đủ, trong đó chỉ nêu nhiệm vụ của phòng tuyên truyền thui. Mà theo câu hỏi là "..." nguyên văn nhiệm vụ của TCT. Vì vậy theo t là phải chém tiếp câu này, được cái cũng quen nhiều a đang làm bên thuế nên cũng chém theo những gì mà các anh hay bảo đi làm, mỗi khi có thông tư mới gì thì gọi đi học, túm lại so sánh mấy cái chém đó với mấy anh chị đang làm hợp đồng cũng có ý giống giống

Môn trắc nghiệm tin thì thui r, hầu như mọi thí sinh đều cảm thấy khó khăn. Tui cũng làm được, mấy câu suy luận, phán đoán thì về nhà xem đáp án cũng thấy đúng, còn lại là đi hỏi bài, hy vọng được 50d, hehe
Môn viết chuyên ngành thì phòng t 80% nộp giấy trắng, t cũng làm được, nhớ lại kiến thức ngày xưa ý chính và cũng chém ( nhưng cũng đúng, về nhà xem lại

.Phần bài tập thì khá đơn giản. Câu cuối cùng thì chịu ( vì nó đã học quá lâu và khó nhớ)
Môn tiếng anh mọi người cũng ko làm được, t thấy mấy đứa xung quanh hầu như ko làm j, t mải làm nên cũng chẳng để ý nhiều nữa.
Môn kiến thức chung nếu bác nào không văn hay chữ tốt và có khả năng thì cũng khó lắm đấy.
Cục thuế Hà Nội còn khoảng hơn 10 suất cho dân đen, nhưng toàn đi mù cang chải ak

. Thú thật t bị ép buộc thi cái này, nếu vào ngành r đi học Ths sau rùi cũng chuyển ngạch hoặc thi lại thui, chứ làm CV CNTT khó thăng tiến và nhàm chán lắm ( mặc dù lương được phụ cấp thêm 1tr/tháng ).