Ðề: Thi tuyển công chức thuế năm 2012!
Mình tham gia topic này chắc cũng được hơn 4 tháng rồi mặc dù chỉ vào xem chứ không cmt.. hình như nó thành thói quen rồi, cứ onl lên là vô coi các bạn trao đồi ra sao, cũng học được nhiều cái hay và có vài kỷ niệm ..
Thi xong cũng là lúc chia tay với nó thôi.. chúc mọi người đều có kết quả tốt nhé ..
Riêng mình thì tổng kết như sau:
- Anh văn phần reading làm được hết, đúng thêm phần viết lại câu, 2 câu wordform, hoản chỉnh câu và dịch thì bó tay ..
- Tin học có lẽ là trên 5
- Kiến thức chung câu 1 là được, có lẽ gần đủ điềm, câu 2 bỏ trắng, câu 3 viết lung tung không có khả năng điểm cao, câu 4 chỉ viết được khoảng 10 ý chính.
- Trắc nghiệm nghiệp vụ ngành làm ổn, đánh lụi 6 câu.
_ Viết chuyên ngành sai câu 1b, còn lại ổn, câu 3 bài tập ra 3316,25.
Tóm lại là chia tay giấc mơ công chức thuế bởi vì rớt môn kiến thức chung, cũng hơi tiếc vì đã không cố gằng hết sức..
Còn về kỳ thi, mình không có ý kiến gì về việc quay tài liệu hay gửi gắm trong phòng mình xác định được 3 thí sinh là được "ưu tiên", nhưng thực sự giám thị coi thi rất thiếu chuyên nghiệp, không hề có 1 tiếng nhắc nhở thí sinh làm bài nghiêm túc mà chỉ có 1 câu "các bạn quay tài liệu thì quay cho kín, cuối giờ giám thị hành lang bắt là lập biên bản tiếc lắm đó", nghe xong câu này mình bỏ viết nộp bài đi về luôn... Đối với mình quyết định ngay từ đầu là sẽ không mang theo bất cứ tài liệu nào, thi bằng thực lực của mình. Kết thúc ngày thi thứ nhất, mình xác định được là giám thị thả nhưng vẫn không đem tài liệu theo, có lẽ là hơi ngu nhưng mình thích vậy.
Cuối cùng, chúc mọi người thành công trong cuộc sống dù có đậu hay không đậu kỳ thi tuyển công chức này, thua keo này ta bày keo khác ..
Còn công việc bây giờ là bắt tay vào xin việc, thất nghiệp khá lâu rồi ..