Xong rồi phải không mọi người, bao nhiều ngày vất vả ôn luyện giờ cũng đã đến hồi kết thúc, ai đạt hay không đạt mọi người đều có thể đoán được vì hội đồng thi ở khu vực miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ coi thi vô cùng ác liệt. Mình làm bài dựa trên kiến thức bản thân là chính nhưng cũng không tránh khỏi hỏi bài, trao đổi, đem theo tài liệu (nhưng không dám đem ra chép).
Mình muốn nhắn với bạn lynk1606 một điều này, bạn nên thông cảm hơn với những người bị bắt tài liệu vì họ không có thời gian, sự thông thái để có thể học làu làu tất cả các kiến thức sách vở. Chẳng qua bạn cũng không nắm chắc hết mọi thứ nên bạn sợ người ta chép tài liệu sẽ nhiều điểm hơn bạn. Với đề thi này mà người không biết tí gì chỉ biết chép mà không biết chắt lọc để chép thì cũng không đạt điểm cao đâu bạn.
Một số người than phiền việc COCC nhưng xã hội là vậy dù chúng ta không đồng tình nhưng chúng ta phải chấp nhận. Nếu bạn vào công chức với 2 bàn tay trắng và bằng nỗ lực bản thân thì sao chứ, nhiều lắm bạn cũng chỉ làm ở vị trí tầm thường mà thôi. Bạn không xã giao, không lấy lòng sếp cho dù bạn làm tốt công việc thì khi đánh giá CBCC thì bạn cũng dừng lại ở mức độ hoàn thành công việc, còn những người biết tức thời thì họ sẽ được đánh giá cao hơn bạn.
Hôm qua thi môn cuối cùng mình đứng lại nói chuyện với người giám thị WC, thì ra cô bé là sinh viên trường ĐH TC - Marketing, mình nói với cô bé sao em là sinh viên mà em coi khó vậy, phải mắt nhắm mắt mở chứ, nếu xui mình đậu công chức năm sau mình mà coi thi gặp em đi thi thì em sẽ biết tay mình. He he.