H
Ðề: Thi tuyển công chức thuế năm 2012!
Hì hì, :052: tớ than dùm mấy thằng ở tỉnh thôi, chứ tớ ở vùng xâu vùng xa của thành phố đi đi về về trễ nhất tầm 3 tiếng, tớ chán quá nên về nhà ở, giờ ở nhà ăn bám gia đình nè, tụi nó ở tỉnh xa phải tự bơi mà sống. Tụi nó cũng chả thích nhà nước đâu, có mình muốn vô thôi, đi làm ngoài lương tháng chúng nó ít ra cũng trên 6tr, mình đó giờ đi làm lương chưa quá 3tr.
Cảm ơn lời chúc của stubbornchirpy nha, mình mong bạn cũng vậy! Bạn thi bên nào, tớ thi bên tin, đề KTC ko nói còn đề chuyên ngành thì đa số nó biết mình mà mình ko biết nó, tự tin lắm mới hi vọng 40% đỗ
Cảm ơn bạn nha. Mấy tỉnh miền Trung lấy ít mà điểm chuân cũng tầm từ 230 đến 300 thì tớ nghĩ ở Sai Gon chắc tầm 220 à. Hihi.
Nghe bạn nói mà thấy thảm thương quá. Mong là bạn sẽ pass kì thi và trở thành công chức Thuế để đạt được ước mơ của mình nhé!
Hì hì, :052: tớ than dùm mấy thằng ở tỉnh thôi, chứ tớ ở vùng xâu vùng xa của thành phố đi đi về về trễ nhất tầm 3 tiếng, tớ chán quá nên về nhà ở, giờ ở nhà ăn bám gia đình nè, tụi nó ở tỉnh xa phải tự bơi mà sống. Tụi nó cũng chả thích nhà nước đâu, có mình muốn vô thôi, đi làm ngoài lương tháng chúng nó ít ra cũng trên 6tr, mình đó giờ đi làm lương chưa quá 3tr.
Cảm ơn lời chúc của stubbornchirpy nha, mình mong bạn cũng vậy! Bạn thi bên nào, tớ thi bên tin, đề KTC ko nói còn đề chuyên ngành thì đa số nó biết mình mà mình ko biết nó, tự tin lắm mới hi vọng 40% đỗ

