Ðề: Thi tuyển công chức thuế năm 2012!
Chào cả Nhà mình!
Em thi chuyên viên ở hà nội
1. môn Anh làm được (mình làm đc nửa và kết hợp trao đổi bài với bên cạnh) - chắc chắn qua
2. Môn tin: tự làm, đoạn đầu thì có suy nghĩ, đến khi gần hết giờ nghĩ ko ra thì tích bừa - nhưng khả năng cũng được 5
3. Môn Kiến thức chung: làm xong:
- phần bài về lý thuyết có trong chuyên đề thì làm chuẩn vì rất may phần đó đã học kĩ trước khi thi - kết hợp với quay được một phần
- phần mở rộng thì chém gió, chả biết thế nào
4. Môn chuyên ngành
4.1. Trắc nghiệm: khả năng được 60-70
4.2. Thi viết :
- lý thuyết xong và xem lại khá chuẩn (riêng câu so sánh thuế thu nhập cá nhân cư trú và ko cư trú trừ đi tính lại đúng khoảng 80%)
- bài tập thì:
+ câu a. Chí phí quảng cáo tính ra 780, phần giải thích có nói được nội dung nhưng e lại ko nêu rõ quy định ở luật nào nghị định bao nhiêu
+ câu b: thuế TNDN tính ra 3180
* Còn phần trình bày thì :chữ hơi xấu nhưng vẫn đọc được. Các câu e không làm liền theo thứ tự, mà câu nào nghĩ ra thì e làm trước, sau để trống, nghĩ ra được lại điền tiếp, hết khoảng trống thì lại xin tờ khác ghi là tiếp câu ...nên theo dõi phần làm bài nhảy từ tờ nọ sang tờ kia.... chấm điểm thì mất công cộng từ nhiều tờ...
Bác nào có kinh nghiệm - chuyên môn.....hì...chấm sơ qua cho e cái
Vì chuyện e nuôi hi vọng, ngày nào cũng vô diễn đàn mình ngóng trông các bác trao đổi mà vợ chồng e cãi nhau mất 3 ngày. Chồng e bảo " sao e suốt ngày nghĩ và nói về cái này nhỉ ( mặc dù e nói ít thôi..hì..)...." . E tức mình buông đũa mắng luôn " e chưa thấy người chồng nào như a, vợ ôn và thi vất vả mà chả thấy động viên câu nào.." Thú thật là vụ thi thuế nó ngốn mất của e 3kg thịt - e gầy tong teo - vì e vẫn đi làm cv áp lực bận - lại bận 2 con nhỏ, sáng hôm sau đi thi thì tối hôm trước cả đêm thức bế dong con bị sốt viêm phế quản...híc híc.... DÙ SAO VẪN NGÓNG KẾT QUẢ THI - ĐỖ THÌ TỐT MÀ TÈO THÌ ..HÍC ....BUỒN... VÌ E ĐẦU TƯ BAO TÂM HUYẾT VÀO VỤ NÀY.......