bác thông cảm nhà em hâm mộ mọi thứ liên quan đến thần thánh nên mồm nó hơi độc, kekeHic, bạn gọi mình mà giống như cầu hồn quá. Hèn gì hắt hơi, ngứa tai, nhảy mũi quá trời, tưởng đâu trời đất sụp đổ, ai dè lên diễn đàn thì... @_@!
Chào bạn!
Về việc này, bạn không phải lo gì hết, đến ngày bạn bắt đầu bước chân vào ngành (khi lên nhận Quyết định tuyển dụng), thì bạn vẫn có thể xin phép cho Cơ quan thêm 1 tháng để thu xếp công việc với Cơ quan/Công ty cũ đang làm. Không ai đuổi bạn ra khỏi ngành vì chuyện đó đâu (Họ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để bạn đi làm). Chỉ cần đến phòng Tổ chức Cán bộ và trình bày, rồi xin mẫu đơn để đi làm muộn hơn. Ví dụ tất cả mọi người bắt đầu thời gian tập sự là ngày 1/8 thì bạn sẽ bắt đầu với ngày 1/9; không sao đâu nhé, cứ yên tâm và làm việc hiện tại đi, chứ lỡ ko đậu, mà xin nghỉ rồi thì không có mặt mũi nào để xin vô lại đâu ^^
À, cái này nữa, thi cũng đã thi xong rồi, mình nghĩ các bạn nên kiếm việc làm thì hơn, vừa đỡ bớt thời gian rỗi, lại có chút thu nhập tiêu pha (khỏi ngữa tay xin tiền cha mẹ), rồi thì Tết có chút ít mà cfe, cà pháo với bạn bè. Điểm chác thì khi nào người ta chấm xong sẽ thông báo thôi, đường nào rồi cũng sẽ biết. Có thể các bạn có người quen ở Tổng cục sẽ biết sớm hơn khoảng nữa ngày đến 1 ngày. Còn mình thì không biết chính xác ngày nào nên ko dám nói gì đâu ^^!
Chèn ơi, lâu quá mới thấy anh Tuâncc online. Sẳn tiện nhờ anh giải đáp dùm em mấy vấn đề nầy với:
Nếu mình thi đậu vào ngành thuế. Thì người ta , có căn cứ vào hộ khẩu của mình ở đâu mà phân công mình về quận đó không vậy anh, hay là phân đi chi cục nào dựa vào những tiêu chí khác hả anh.
Biết là vào ngành thuế lương thấp ( trừ những bộ phận béo bở chiếm số ít) , nhưng vào đó mình có dễ tìm mối mang để lãnh sổ sách kế toán về làm thêm kiếm tiền để cải thiện thu nhập không anh (dĩ nhiên là mình làm thêm sổ sách một cách không công khai, vì phạm luật QLCBCC)
Cám ơn anh nhiều
Vô đâu chứ vô Thuế làm mà cái miện bô bô tỏ ra mình giỏi...thì chỉ có ngồi 1 xó tiếp dân nhận hồ sơ cho ngta chửi thôi:wall: Làm công chức Nhà nước trước tiên phải khiêm tốn, và biết xác định rõ quyền hạn, nhiệm vụ của mình. Mình làm ngành này 3 năm rồi, từ 1 đứa Trời ko sợ đất ko sợ, đi làm cty, doanh nghiệp Nhà nước liên doanh có, cty XNK nước ngoài có, hùng hổ từ nhân viên kinh doanh leo đến trợ lý giám đốc, ngấp nghé ghế trưởng phòng kinh doanh. Mà vào Thuế phải bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu mang cơm theo ăn trưa,im lặng là vàng, chỉ trả lời trong phạm vi phân quyền của mình, cho dù hiểu biết nhiều thế nào, vì nói quá phạm vào ng khác! bạn biết câu " ngựa non háu đá " chứ?? Có anh chàng thi công chức Thuế 386 điểm, cao nhất cơ quan, Bố Mẹ làm tá tướng côn an, đi xe hơi, Sh đi làm, nhưng mấy năm nay vẫn ngồi há miệng đóng dấu nhận tờ khai! Chỉ vì cái thói " háo danh"
mấy bạn hóng hớt điểm thi gấp gáp quá! Năm tôi thi còn chờ dài cổ è lưng với cái áp lực cơm áo gạo tiền từ hợp đồng làm Thời vụ trong Thuế chưa đến 1 triệu 500 nghìn 1 tháng, làm nhà nước mà ko có biên chế nó ê chề và mệt mỏi thế nào! Nhưng nếu nghỉ thi ko bjo có cơ hội trở về cơ quan đang làm nữa. Nếu yêu nghề hay nói cách khác hơn...ko còn cái nghề nào để rút nữa ngoài Thuế thì hãy kiên nhẫn! Đậu rùi, phải kiên nhẫn đi học, đi học về kiên nhân chờ sắp xếp cviec, nếu chưa vào Đảng thì phải kiên nhẫn đợi vào Đảng....và còn cả đống năm kiên nhẫn để có được chỗ làm theo 1 phần ao ước!!! Chưa kể cả kiên nhẫn " lắng nghe" dân chửi, kiên nhẫn, nhẫn nhụi, ngó lơ với cái thói đấu đá, bè phái trong cơ quan! Đời còn dài mà, cái gì đến sẽ đến, vấn đề là các bạn đã hoàn thánh xong kỳ thi của mình!:051:, kết quả thi 3 tháng nữa sẽ có thôi
Sao nhiều ng hâm mộ cái ông SANG VO vậy ta?????????? cái ông này chỉ giải đc mấy bài toán thuế mà mồm thì la ý ó. Tui biết ổng đậu Thuế rồi, vì biết trước đề mà và một phần thì bt thuế cũng biết làm. Huy vọng sau này ổng làm công chức Thuế thì đừng mắc bệnh HẢO DANH như trên diễn đàn này.
Sao nhiều ng hâm mộ cái ông SANG VO vậy ta?????????? cái ông này chỉ giải đc mấy bài toán thuế mà mồm thì la ý ó. Tui biết ổng đậu Thuế rồi, vì biết trước đề mà và một phần thì bt thuế cũng biết làm. Huy vọng sau này ổng làm công chức Thuế thì đừng mắc bệnh HẢO DANH như trên diễn đàn này.
Chào mừng những người có tham gia vào chủ đề này, tôi xin thông báo 1 tin cực kỳ là ép phê cho mọi người đây, có rất nhiều người làm sai đề do không đọc kỹ đề bài, và trong đó có chúng ta, vì vậy sẽ không có đủ chỉ tiêu cho lần này, ai đạt 50 điểm trở lên / môn đều sẽ trúng tuyển công chức, môn chuyên ngành có rất nhiều người làm sai ở câu 1 và bài tập câu 3, ngày mai đây tôi sẽ up phần giải bài tập câu 3 mọi người sẽ giựt mình vì chúng ta đã tính nhầm, có thể nói từ lúc thi đến nay mình theo dõi diễn đàn này chưa có ai đưa ra đáp án chính xác cho phần bài tập
tôi mong mọi người hãy quên suy nghĩ là mình có cơ may sẽ đậu đi, vì khả năng đậu chỉ có những người xác định được chi phí quảng cáo đúng bằng 1100 , ngày mai tôi sẽ trình bày chi tiết bài giải cho mọi người xem và tự chấm điểm cho mình ko cần đợi tới lúc có kết quả đâu nhé
Chào mừng những người có tham gia vào chủ đề này, tôi xin thông báo 1 tin cực kỳ là ép phê cho mọi người đây, có rất nhiều người làm sai đề do không đọc kỹ đề bài, và trong đó có chúng ta, vì vậy sẽ không có đủ chỉ tiêu cho lần này, ai đạt 50 điểm trở lên / môn đều sẽ trúng tuyển công chức, môn chuyên ngành có rất nhiều người làm sai ở câu 1 và bài tập câu 3, ngày mai đây tôi sẽ up phần giải bài tập câu 3 mọi người sẽ giựt mình vì chúng ta đã tính nhầm, có thể nói từ lúc thi đến nay mình theo dõi diễn đàn này chưa có ai đưa ra đáp án chính xác cho phần bài tập
tôi mong mọi người hãy quên suy nghĩ là mình có cơ may sẽ đậu đi, vì khả năng đậu chỉ có những người xác định được chi phí quảng cáo đúng bằng 1100 , ngày mai tôi sẽ trình bày chi tiết bài giải cho mọi người xem và tự chấm điểm cho mình ko cần đợi tới lúc có kết quả đâu nhé
giờ mà ôn thi thống kê nữa chắc chết ngột luôn quá, đà nẵng chỉ tiêu có 8 à, nên thi hay ko?
Chào mừng những người có tham gia vào chủ đề này, tôi xin thông báo 1 tin cực kỳ là ép phê cho mọi người đây, có rất nhiều người làm sai đề do không đọc kỹ đề bài, và trong đó có chúng ta, vì vậy sẽ không có đủ chỉ tiêu cho lần này, ai đạt 50 điểm trở lên / môn đều sẽ trúng tuyển công chức, môn chuyên ngành có rất nhiều người làm sai ở câu 1 và bài tập câu 3, ngày mai đây tôi sẽ up phần giải bài tập câu 3 mọi người sẽ giựt mình vì chúng ta đã tính nhầm, có thể nói từ lúc thi đến nay mình theo dõi diễn đàn này chưa có ai đưa ra đáp án chính xác cho phần bài tập
tôi mong mọi người hãy quên suy nghĩ là mình có cơ may sẽ đậu đi, vì khả năng đậu chỉ có những người xác định được chi phí quảng cáo đúng bằng 1100 , ngày mai tôi sẽ trình bày chi tiết bài giải cho mọi người xem và tự chấm điểm cho mình ko cần đợi tới lúc có kết quả đâu nhé
Chào mừng những người có tham gia vào chủ đề này, tôi xin thông báo 1 tin cực kỳ là ép phê cho mọi người đây, có rất nhiều người làm sai đề do không đọc kỹ đề bài, và trong đó có chúng ta, vì vậy sẽ không có đủ chỉ tiêu cho lần này, ai đạt 50 điểm trở lên / môn đều sẽ trúng tuyển công chức, môn chuyên ngành có rất nhiều người làm sai ở câu 1 và bài tập câu 3, ngày mai đây tôi sẽ up phần giải bài tập câu 3 mọi người sẽ giựt mình vì chúng ta đã tính nhầm, có thể nói từ lúc thi đến nay mình theo dõi diễn đàn này chưa có ai đưa ra đáp án chính xác cho phần bài tập
tôi mong mọi người hãy quên suy nghĩ là mình có cơ may sẽ đậu đi, vì khả năng đậu chỉ có những người xác định được chi phí quảng cáo đúng bằng 1100 , ngày mai tôi sẽ trình bày chi tiết bài giải cho mọi người xem và tự chấm điểm cho mình ko cần đợi tới lúc có kết quả đâu nhé
HẢ.hả.lại còn chuyện j nữa thế này? Ở đâu ra 1100? Bạn nói lun đi còn úp mở j nữa.hic
Chào mừng những người có tham gia vào chủ đề này, tôi xin thông báo 1 tin cực kỳ là ép phê cho mọi người đây, có rất nhiều người làm sai đề do không đọc kỹ đề bài, và trong đó có chúng ta, vì vậy sẽ không có đủ chỉ tiêu cho lần này, ai đạt 50 điểm trở lên / môn đều sẽ trúng tuyển công chức, môn chuyên ngành có rất nhiều người làm sai ở câu 1 và bài tập câu 3, ngày mai đây tôi sẽ up phần giải bài tập câu 3 mọi người sẽ giựt mình vì chúng ta đã tính nhầm, có thể nói từ lúc thi đến nay mình theo dõi diễn đàn này chưa có ai đưa ra đáp án chính xác cho phần bài tập
tôi mong mọi người hãy quên suy nghĩ là mình có cơ may sẽ đậu đi, vì khả năng đậu chỉ có những người xác định được chi phí quảng cáo đúng bằng 1100 , ngày mai tôi sẽ trình bày chi tiết bài giải cho mọi người xem và tự chấm điểm cho mình ko cần đợi tới lúc có kết quả đâu nhé
bạn chắc hôn bạn, mình đâu được đem đề về nhà đâu, bộ bạn đem về được hả, sao mình run quá, nếu sai câu đó mình k dám chắc mình trên 50 đâu. Trong khi 4 môn còn lại mình làm rất tốt, avăn vtính wa là chắc rồi, kiến thức chung mình tự học thuộc bài làm được hết 4 câu, trắc nghiệm chuyên ngành mình làm rất chắc 40 câu luôn, nhưng chuyên ngành thì hơi lo 1 chút
chắc ăn là mình đã làm nhầm câu 1 rồi bạn ơi, chuyên ngành bị khống chế rồi, mai mình sẽ giải bài tập và up lên cho mọi người tham khảo, rất nhiều người làm sai chuyên ngành câu 1 và câu 3
vậy chúc mừng bạn nha, chắc bạn đậu rồi vì chỉ có mình bạn làm ra chi phí qc bằng 1100 thui.
có nghĩa là k trừ đi thuế gtgt đã khấu trừ à?
Sao laị thế đc
theo chị thì nhưng nới nào yêu cầu kinh nghiệm 1 năm hay 2 năm gì đó, em vẫn cứ nộp đi. Lúc nào, họ cũng yêu cầu kinh nghiệm cả để đỡ mất công đào tạo, nhưng nếu không có nữa thì họ vẫn nhận đó. Chị và bạn chị cũng gặp vấn đề này 2 năm trc rồi. Có lúc nản quá còn bảo nhau, ko nhận SV mới ra trường thì lấy đâu ra những người 2 - 3 năm kinh nghiệm. Ấy thế mà vẫn qua. Hiện cũng đã được 2 năm. Lại bắt đầu hành trình tìm việc mới nhưng c thấy cũng khó. Chủ yếu là ko có mấy cty tuyển với lại mong muốn vẫn là làm đúng ngành nên lại cũng cứ như e. Lại bài ca chưa có kinh nghiệm.Chị ơi, e cũng chấp nhận làm trái ngành mà ứ có công ty nào nó tuyển e, kế tóan thì toàn ycầu knghiêm, nviên văn phòng thì toàn bắt giao tiếp tiếng anh hoặc tiếnh nhật, hàn, trung gì đấy!!!! e đầu tư vào vụ thuế này nhiều tâm sức lắm mà hi vọng mong manh quá chị ạ
chân thành khuyên bạn xem kỹ bài giải trước khi post lên nhen, diễn đàn này nhà nào cũng có đá hết đóa, đủ cho bạn xây...mồ.