P
Ðề: Thi tuyển công chức thuế năm 2012!
Nguyên văn bởi thuylong69
lykn1606: Mình thi ở bình định, nhưng mình đang làm ở sài gòn, chờ thế thôi. Lúc thi xong, mình mừng khiếp lắm vì bài làm vượt mong đợi nhưng nghĩ lại tỉ lệ chọi, giờ thấy hết vui rùi, thui thì cầu may mắn sẽ đến với mình và cho những ai đã ôn luyện suốt mấy tháng trời vậy. Thực sự thì mình biết rằng năm nay sẽ thi công chức thuế vào cuối tháng 10 từ tháng 6 cơ, và mình bắt đầu sưu tầm tài liệu và bắt đầu ôn từ đó, còn bỏ ra 2 tháng đi học ôn tin học và một lớp khai thuế và báo cáo thuế ở sài gòn nữa chứ, riêng av mình không lo vì mình thi khối d hồi xưa mà, bữa thi làm xong còn chỉ tụi thi cùng.
Có kỉ niệm vui lúc thi chuyên ngành viêt, mình làm xong bài tập và đưa cho a kia thi ngồi dưới cả bài giải nhưng a ta vẫn cố cãi, cứ cho là mình làm đúng, còn bảo mình sai rùi, sửa gấp đi, thế mà lúc ra phòng thi a ấy với vợ, cả hai cùng đi thi luôn, cùng tiếc, chị vợ sém khóc..bùn..vì mình đã giúp mà ko nghe còn phàn nàn.
Biết rằng đi thi nhưng mình dại quá, toàn chỉ người khác, cả trắc nghiệm nữa, vì thấy đề dễ mà tụi ngồi xung quanh cứ hỏi liên tục, và làm sai rất nhiều, thui thì giúp người, người giúp ta vậy.
Thế mà tui nghĩ bạn lại nói thấy tỷ lệ chọi hết vui --> thì bùn --> rồi khóc. Nên tui an ui bạn thoy mừ, làm ghê dậy. Nhưng mà tỷ lệ chọi cao dậy nhưng cũng nhiều người hok làm được bài mà, hy vọng đi bạn ơi.
Tui nghe pạn nói cóa a người quen là Sếp ở Cục Thế là tui sáng mắt lên rùi, có thông tin gì mong bạn thông báo sớm nhen. Thank Ku.
Phuongctbd: bạn có biết rằng tỉnh mình thi 1 chọi 60 ko? Mình có nói mình khóc đâu, mình nói mình rất vui đấy chứ, vui vì làm bài vượt mong đợi và cố hết sức rùi, còn kết quả ra sao thì cũng phải chấp nhận thôi.
Nguyên văn bởi thuylong69
lykn1606: Mình thi ở bình định, nhưng mình đang làm ở sài gòn, chờ thế thôi. Lúc thi xong, mình mừng khiếp lắm vì bài làm vượt mong đợi nhưng nghĩ lại tỉ lệ chọi, giờ thấy hết vui rùi, thui thì cầu may mắn sẽ đến với mình và cho những ai đã ôn luyện suốt mấy tháng trời vậy. Thực sự thì mình biết rằng năm nay sẽ thi công chức thuế vào cuối tháng 10 từ tháng 6 cơ, và mình bắt đầu sưu tầm tài liệu và bắt đầu ôn từ đó, còn bỏ ra 2 tháng đi học ôn tin học và một lớp khai thuế và báo cáo thuế ở sài gòn nữa chứ, riêng av mình không lo vì mình thi khối d hồi xưa mà, bữa thi làm xong còn chỉ tụi thi cùng.
Có kỉ niệm vui lúc thi chuyên ngành viêt, mình làm xong bài tập và đưa cho a kia thi ngồi dưới cả bài giải nhưng a ta vẫn cố cãi, cứ cho là mình làm đúng, còn bảo mình sai rùi, sửa gấp đi, thế mà lúc ra phòng thi a ấy với vợ, cả hai cùng đi thi luôn, cùng tiếc, chị vợ sém khóc..bùn..vì mình đã giúp mà ko nghe còn phàn nàn.
Biết rằng đi thi nhưng mình dại quá, toàn chỉ người khác, cả trắc nghiệm nữa, vì thấy đề dễ mà tụi ngồi xung quanh cứ hỏi liên tục, và làm sai rất nhiều, thui thì giúp người, người giúp ta vậy.
Thế mà tui nghĩ bạn lại nói thấy tỷ lệ chọi hết vui --> thì bùn --> rồi khóc. Nên tui an ui bạn thoy mừ, làm ghê dậy. Nhưng mà tỷ lệ chọi cao dậy nhưng cũng nhiều người hok làm được bài mà, hy vọng đi bạn ơi.
Tui nghe pạn nói cóa a người quen là Sếp ở Cục Thế là tui sáng mắt lên rùi, có thông tin gì mong bạn thông báo sớm nhen. Thank Ku.

