A
Ðề: Thi tuyển công chức thuế năm 2012!
Ờ, ngay cả các công ty ở VN còn có chuyện chạy chọt, nói j tới nhà nước. Tớ cũng vác đơn xin việc nhìu chỗ, chỗ nào có COCC gửi là biết ngay. Vào PV ở Mobifone hỏi "Em đang làm ở đâu, làm những việc j, lương bn, tại sao e mún nghỉ việc xin vào đây" @___@ Rồi sang PV tiếng Anh thì bảo giới thiệu bản thân, nêu các nguyên tắc kế toán bằng tiếng Anh, hô hô. Ai cũng được hỏi những câu như vậy, ko biết tiêu chí đánh giá của bọn họ là cái j. Đi PV ở Petrolimex còn có câu "em có năng khiếu j ko, có hát hò ko, có tham ja văn nghệ ko"... Trong khi tớ đi PV kế toán cơ đấy, chán chả bùn nói. Đi PV xong bước ra khỏi fòng, biết chắc chắn là tạch, vì nó có gửi gắm hết rồi, kêu mình đi làm nền cho hợp thức hóa vậy đó.
Ở VN có tiền mới vô được các công ty nhà nước lớn + ngon, nhất là cái thời buổi sa thải nhìu hơn tuyển dụng thế này nữa, dân đen càng ko có cửa :027:
Miền nào mà chả có hả bác, chỉ khác nhau ở cái là thô mịn hay thô ráp thôi. Chứ dân VN cả thì ở đâu cũng có tiêu cực hết
Ờ, ngay cả các công ty ở VN còn có chuyện chạy chọt, nói j tới nhà nước. Tớ cũng vác đơn xin việc nhìu chỗ, chỗ nào có COCC gửi là biết ngay. Vào PV ở Mobifone hỏi "Em đang làm ở đâu, làm những việc j, lương bn, tại sao e mún nghỉ việc xin vào đây" @___@ Rồi sang PV tiếng Anh thì bảo giới thiệu bản thân, nêu các nguyên tắc kế toán bằng tiếng Anh, hô hô. Ai cũng được hỏi những câu như vậy, ko biết tiêu chí đánh giá của bọn họ là cái j. Đi PV ở Petrolimex còn có câu "em có năng khiếu j ko, có hát hò ko, có tham ja văn nghệ ko"... Trong khi tớ đi PV kế toán cơ đấy, chán chả bùn nói. Đi PV xong bước ra khỏi fòng, biết chắc chắn là tạch, vì nó có gửi gắm hết rồi, kêu mình đi làm nền cho hợp thức hóa vậy đó.
Ở VN có tiền mới vô được các công ty nhà nước lớn + ngon, nhất là cái thời buổi sa thải nhìu hơn tuyển dụng thế này nữa, dân đen càng ko có cửa :027:

