Cháo hay sao mà các bác húp ngon thế, làm gì có chuyện vào cơ quan Thuế mà có bằng Thạc sĩ thì được lên hệ số 2.67 hoặc cao hơn nữa. Có chăng là học lên để nâng cao trình độ, để có nhiều cơ hội thăng tiến trong tương lai. Chứ học vấn theo bằng cấp mà có đi kèm chuyện tăng hệ số thì chắc tất cả công chức, viên chức NN Việt Nam sẽ là Tiến sĩ trở lên hết, dại gì mà ko học.
Còn đối với ngành Giáo dục thì có quy chế khác. Anh muốn dạy Đại học (hoặc cao hơn) thì yêu cầu trước hết anh phải có trình độ cao hơn người ta thì anh mới được đứng lớp giảng dạy. Cho nên, một khi đã theo nghiệp giáo viên thì trình độ bằng cấp phải được nâng cao là điều đương nhiên, quy chế tính lương cũng không phải như bên Thuế đâu mà đem qua so đo, tính toán.
Còn chuyện xin phép đi học hay không là chuyện của cá nhân bạn. Chỉ cần thông báo và xin phép với lãnh đạo Phòng để dễ bề đi học vào giờ hành chính (lỡ có 1 số môn bắt buộc học, và trúng giờ hành chính, nguyên tắc là ko có chuyện đi học đâu nhé! Trừ khi chính cơ quan của bạn cử bạn đi học)
Ai cũng như ai thôi, mới vào thì chưa làm được gì đâu, bởi vì biết gì đâu mà làm; cũng phải có quá trình học hỏi, tìm hiểu, nghiên cứu, thực tiễn,... mới có thể làm được. Trình độ con người không phải đánh giá qua mấy cái tấm bằng đỏ choét đó; không phải bạn đi học Thạc sĩ, Tiến sĩ... này nọ, bước chân vào ngành là đòi hỏi phải nâng bậc, tăng lương, thêm khoản này, khoản nọ thì có vẻ không được hợp lý cho lắm nhỉ ^^!