N
Ðề: Thi tuyển công chức thuế năm 2012!
Cái gì cũng cái giá cuả nó các bác ah. Cái gì ma mình phải kho khăn vất vả nhiều, chờ đợi lâu mới đạt được thì mới có giá trị lâu dài. Cũng như chuyện lấy vợ, lấy chồng vậy. Mới gặp nhau 1, 2 lần tỏ tình thì đồng ý ngay, yêu nhau chưa được 2 tháng cầu hôn thì chấp nhận liền, cưới nhau chưa được nửa năm đã con bồng cháu bế rồi. Các bác nói xem cuộc hôn nhân có bền vững ko? Ngành thuế đang sử dụng chiến thuật này đây bắt chúng ta phải vất vả chờ đợi để rồi phải vỡ oà vui sướng khi trúng dc trúng tuyển, rồi sau này vào làm việc dù bị o ép, chà đạp đến đâu cũng ko dám nghỉ việc vì ko nỡ vứt bỏ thành quả mà phải khó khăn, cực nhọc lắm mình mới đạt đc.
Ứng dụng điều này vào thực tế cho cho các bạn gái khi lấy chồng, phải quen nhau 5 năm mới bắt đầu hẹn hò, hẹn hò 10 năm mới cưới, cưới nhau 1, 2 năm có con dc rồi. Đảm bảo chồng các chị em sau này sẽ tuyệt đối trung thành với lãnh đạo của vợ.
Cái gì cũng cái giá cuả nó các bác ah. Cái gì ma mình phải kho khăn vất vả nhiều, chờ đợi lâu mới đạt được thì mới có giá trị lâu dài. Cũng như chuyện lấy vợ, lấy chồng vậy. Mới gặp nhau 1, 2 lần tỏ tình thì đồng ý ngay, yêu nhau chưa được 2 tháng cầu hôn thì chấp nhận liền, cưới nhau chưa được nửa năm đã con bồng cháu bế rồi. Các bác nói xem cuộc hôn nhân có bền vững ko? Ngành thuế đang sử dụng chiến thuật này đây bắt chúng ta phải vất vả chờ đợi để rồi phải vỡ oà vui sướng khi trúng dc trúng tuyển, rồi sau này vào làm việc dù bị o ép, chà đạp đến đâu cũng ko dám nghỉ việc vì ko nỡ vứt bỏ thành quả mà phải khó khăn, cực nhọc lắm mình mới đạt đc.
Ứng dụng điều này vào thực tế cho cho các bạn gái khi lấy chồng, phải quen nhau 5 năm mới bắt đầu hẹn hò, hẹn hò 10 năm mới cưới, cưới nhau 1, 2 năm có con dc rồi. Đảm bảo chồng các chị em sau này sẽ tuyệt đối trung thành với lãnh đạo của vợ.

