Đọc câu này mà chán luôn. k phải nói tiêu cực gì gì đó nhưng mà có dùng tiền chạy được hay không bạn dựa vào cái j mà phán được ngon lành như thế. bạn biết 1 số TH trả tiền k rồi đúng không ? mình cũng biết 1 số TH chắc chắn đỗ 100% rồi đấy .
Ngoài miền Bắc những bạn nào làm được bài thì yên tâm á ? thế cả nước yên tâm à ? ai cũng thủ tài liệu vào hết quay rồi chép. ai chẳng làm bài được.
Còn chuyện chấm thi nghiêm túc, không can thiệp được á ? LOLLLLLLLLLLLLLLLL. Bạn còn ngây thơ lắm.
Cái chuyện HVTC chấm thi mình được đứa bạn thi cùng nó cho biết từ hôm 20/10 năm ngoái cơ bạn ạ. Bố nó hôm ấy cùng với 1 ông nào ở bộ Nội vụ đã đến đấy chơi rồi đấy. mà đến làm j thì bạn tự hình dung nhé.
Nói thế để bạn biết can thiệp kiểu gì rồi chứ

)

) .
Nhưng nói thế thôi, không phải ai cũng chạy được đâu. mỗi tỉnh chắc chỉ có 2-3 suất là cùng. Những bạn làm được bài thì cứ yên tâm chờ thôi. Nhưng miền Bắc thì khó khăn đấy. Dù không có chuyện chạy chọt thì cũng không có chuyện trung bình từ 6điểm/môn trở xuống mà đỗ đâu. Năm kia tầm hơn 300 điểm thì mới chắc chắn đỗ cơ mà. Chị làm ở cục thuế bố mình năm ngoái cũng thi vào. đc 310đ, không chạy chọt gì cả. Năm nay coi dễ như này thì chắc điểm sẽ cao hơn đấy .
Thế nên các bạn tự lực cánh sinh đừng có lên kêu gào chửi COCC nữa. Cứ thi và làm tốt bài của mình đi. không có chuyện điểm cao mà trượt đâu. nếu trượt thì tự trách mình làm bài không tốt thôi.