Lều chõng đi thi ở đây là phải tự thân vận động, học hành đêm hôm, chứ ai chẳng phải vác thân đi thi, con cháu bác VĐH cũng phải có mặt ở phòng thi, nói j cái ngữ như bạn. Chứ chẳng có ai bản thân đi thi, chưa biết tin tức gì về điểm, tình hình thi mà bố mẹ đã biết trc rồi. Dân đen ko ai giỏi đến như bố mẹ bạn đâu.
Cái ngữ bạn dùng câu này rất hay =)). Đi học ở nhà thầy hưng thì làm sao, khoe lên làm gì, học vất lộn để chứng minh bạn tự thi bằng sức mình à =)), có ai chê bạn dốt đâu ... Càng nói ra càng lộ rõ bản chấtCái ngữ như bạn ? Mình nói luôn nhé. trên mạng này mình còn tiếp chuyện bạn, nhưng ngoài đời bạn là ai vậy ? bạn đã tiếp xúc với mình chưa mà bạn đủ tư cách nhận xét về mình như thế ? ngữ như mình là ngữ như nào.
Bmẹ mình thì mình công nhận, mình đồng ý với bạn là bmẹ mình giỏi rồi. bmẹ mình giỏi thì mới lo được cho mình chứ.
Từ trước đến nay chưa bjờ mình có 1 ý nghĩ coi thường người khác hay có ý gì đó thiếu tôn trọng, dù họ có kém hay hoàn cảnh khác biết như nào. nhưng với cái kiểu người như bạn thì mình đến chịu thua. Ai sinh ra cũng có hoàn cảnh số phận khác nhau . đừng có nhìn qua rồi nhận xét 1 cách vô căn cứ như thế.
Trên mạng lỡ tay gõ vài chữ nhầm còn được, ngoài đời lỡ miệng nói thì không rút được đâu. đừng vì vài câu nói vớ vẩn mà để người khác coi thường mình.
Mình cũng tự thân vận động, học hành đêm hôm cả đấy. vật lộn lớp thầy Hưng thầy Thành trên HN 2 tháng giời để ôn thi đấy.
Mà thôi nói nhiều quá. chắc tại uống nhiều . hnay đi ăn cưới về đọc cái cmt của bạn này tức không chịu nổi.
Bạn này biết rõ về cách thức chạy công chức nhỉ, như thể đã từng chạy ýCái ngữ bạn dùng câu này rất hay =)). Đi học ở nhà thầy hưng thì làm sao, khoe lên làm gì, học vất lộn để chứng minh bạn tự thi bằng sức mình à =)), có ai chê bạn dốt đâu ... Càng nói ra càng lộ rõ bản chất
Chạy công chức thuế là gì: là có đề trước, có đáp án trong tay, vào phòng thi sẽ được giám thị chú ý đặc cách (nhưng đừng quá lộ liễu). Và khi phúc khảo, nếu cần vớt sẽ vớt để đủ điểm (với điều kiện điểm ko quá thấp so với điểm sàn), được ưu tiên trong những lần xét tuyển tiếp theo (lấy điểm thi của kỳ thi trước gần kề đó).
Hiện tại chưa có thông tin về điểm thi nhé các bạn
chấp gì mấy con chó điên dứt dậu cắn càn ấy, cứ thấy ai đưa thông tin gì lên là cắn xé sủa nhặng lên
Mình thật sự không hiểu bạn đang muốn nói đến cái vẫn đề gì. mình chỉ phản bác lại cái vấn đề bạn nói thôi. bạn nói cái ngữ như mình ????? ở đây mình hiểu ý bạn nói là ngữ như mình chẳng cần thì mà vẫn đỗ đúng không ? mình bảo mình đi học lớp thầy hưng thầy Thành để bạn hiểu rằng " mình cũng học nhiều lắm, cũng thức khuya dậy sớm đấy " chứ mình không khoe khoang gì cả nhé . mình đâu có chứnng minh mình học giỏi ??? Chuyện giỏi hay không cũng chẳng liên quan đến ai cả nên mình cũng không nói ra đây làm gìCái ngữ bạn dùng câu này rất hay =)). Đi học ở nhà thầy hưng thì làm sao, khoe lên làm gì, học vất lộn để chứng minh bạn tự thi bằng sức mình à =)), có ai chê bạn dốt đâu ... Càng nói ra càng lộ rõ bản chất
Chạy công chức thuế là gì: là có đề trước, có đáp án trong tay, vào phòng thi sẽ được giám thị chú ý đặc cách (nhưng đừng quá lộ liễu). Và khi phúc khảo, nếu cần vớt sẽ vớt để đủ điểm (với điều kiện điểm ko quá thấp so với điểm sàn), được ưu tiên trong những lần xét tuyển tiếp theo (lấy điểm thi của kỳ thi trước gần kề đó).
Hiện tại chưa có thông tin về điểm thi nhé các bạn
Trên diễn đàn này loạn lên dì cái ông Vie tanh2091 và bà Humô...
Bà Humô thì nữa tĩnh nữa mơ phát biểu lôm côm...thôi thì kệ.
Còn cái ông Vie tanh2091 này, ghê gớm quá, chưa biết có đổ thật hông mà tỏ ra hống hách ghê luôn, hy vọng sau này ông này có nàm cán gộ - xông xức thì đừng có lức xức, hách dịch cho dân đen bớt khổ.
Trên diễn đàn này loạn lên dì cái ông Vie tanh2091 và bà Humô...
Bà Humô thì nữa tĩnh nữa mơ phát biểu lôm côm...thôi thì kệ.
Còn cái ông Vie tanh2091 này, ghê gớm quá, chưa biết có đổ thật hông mà tỏ ra hống hách ghê luôn, hy vọng sau này ông này có nàm cán gộ - xông xức thì đừng có lức xức, hách dịch cho dân đen bớt khổ.
mình cũng chả việc gì phải dấu diếm, mình tuy không phải là con ông cháu cha nhưng mình là con em trong ngành. Bố mình cũng không có chức có quyền gì chỉ là 1 công chức bình thường, nhà cũng muốn bỏ 200tr ra để chạy lắm nhưng tiền không phải là tất cả vì xét theo mối quan hệ thì dạng con ông cháu cha danh sách còn dài lắm, còn lâu mới tới lượt mình nên thi tay bo thôiBạn này biết rõ về cách thức chạy công chức nhỉ, như thể đã từng chạy ý![]()
Mình cũng nghĩ như bạn. Nếu người nào đưa thông tin lên cũng bị ném đá như vậy thì chắc sau họ cạch lun, có cũng k muốn đưa lên mắc công bị ném đá tơi bời :016:Anh em mình là 1 gia đình mà. CÁc bạn cứ cãi nhau hay trách móc chuyện người kia chạy người không làm gì. Chủ yếu những ai lên diễn đàn này thì tâm lý đang chờ đợi kiểu 1 số bạn nắm bắt thông tin sớm về điểm thông báo cho cả nhà để cả nhà yên tâm thôi. Chứ cứ chê trách... làm gì cho mất lòng nhau...
mình cũng chả việc gì phải dấu diếm, mình tuy không phải là con ông cháu cha nhưng mình là con em trong ngành. Bố mình cũng không có chức có quyền gì chỉ là 1 công chức bình thường, nhà cũng muốn bỏ 200tr ra để chạy lắm nhưng tiền không phải là tất cả vì xét theo mối quan hệ thì dạng con ông cháu cha danh sách còn dài lắm, còn lâu mới tới lượt mình nên thi tay bo thôi
Mình cũng có vài năm kinh nghiệm làm hợp đồng thuế và có hơn 1 lần thi vào thuế rồi và cái web kế toán này mình tham gia từ năm 2009. Cái ngữ dạng việt anh hay thím humor mình gặp nhiều rồi =)) =))
mình khâm phục sự kiên nhẫn của bạn nàymình cũng chả việc gì phải dấu diếm, mình tuy không phải là con ông cháu cha nhưng mình là con em trong ngành. Bố mình cũng không có chức có quyền gì chỉ là 1 công chức bình thường, nhà cũng muốn bỏ 200tr ra để chạy lắm nhưng tiền không phải là tất cả vì xét theo mối quan hệ thì dạng con ông cháu cha danh sách còn dài lắm, còn lâu mới tới lượt mình nên thi tay bo thôi
Mình cũng có vài năm kinh nghiệm làm hợp đồng thuế và có hơn 1 lần thi vào thuế rồi và cái web kế toán này mình tham gia từ năm 2009. Cái ngữ dạng việt anh hay thím humor mình gặp nhiều rồi =)) =))
mình cũng chả việc gì phải dấu diếm, mình tuy không phải là con ông cháu cha nhưng mình là con em trong ngành. Bố mình cũng không có chức có quyền gì chỉ là 1 công chức bình thường, nhà cũng muốn bỏ 200tr ra để chạy lắm nhưng tiền không phải là tất cả vì xét theo mối quan hệ thì dạng con ông cháu cha danh sách còn dài lắm, còn lâu mới tới lượt mình nên thi tay bo thôi
Mình cũng có vài năm kinh nghiệm làm hợp đồng thuế và có hơn 1 lần thi vào thuế rồi và cái web kế toán này mình tham gia từ năm 2009. Cái ngữ dạng việt anh hay thím humor mình gặp nhiều rồi =)) =))