B
Ðề: Thi tuyển công chức thuế năm 2012!
Các bác đến các bệnh viện giả ốm vài hôm rồi nhờ 1 em y tá chích cho 1 mũi xem, rồi sau đấy giả vờ ý kiến ý cò lên giám đốc bệnh viện là e ý ăn tiền, hoạch sách này nọ thử xem giám đốc bảo vệ bạn hay con ý tá kia nào.
Nội bộ có đấu đá nhau như nào thì trước bàn dân thiên hạ vẫn cứ là bảo vệ nhau thôi.
Bạn ni nói có vẻ hợp lý này, đấy, các bác trúng mục đích của Bộ tài chính và TCT rồi nhé,haha. Càng lâu thì mọi ng lại nghĩ chấm lại này nọ, thanh tra các kiểu, rỗi hơi à. Ai chấm lại, ai thanh tra nào, các bác ngẫm lại đi, nội bộ đấu đá nhau thì có kiểu của nó, đâu phải mấy bà hàng cá ngoài chợ cứ oang oang chửi nhau đâu.Đúng đấy, tớ nghĩ là dù có tiêu cực đến đâu thì các Bác ấy cũng che đi chứ ai lại vạch áo cho người xem lưng - để các bác ấy mất chức à.
Có chăng chỉ giả vờ chấm lâu một chút, tỏ ra xăm xoi bài kĩ một chút, lâu có điểm để thể hiện là làm rất cẩn thận thôi.
Chứ đâu đã vào đấy hết rồi....
Nhưgn lại có một nghi vấn là cách đây chục ngày, tớ gọi điện hỏi Chị kế toán quen có em làm ở tin học tct, thì e chị ý bảo hôm qua mới chuyển bài tin và anh vào HCM, lấy đâu ra mà đã hỏi điểm (Bình thường những năm trước, chị kế toán tớ quen toàn nhờ em làm phòng tin học này xem điểm nội bộ đc, nhà e chị ý có mấy ng làm trong tc cơ mà)...
Nên giờ bản thân tớ thấy lung bung lắm, nhưng vẫn rất rất hi vọng là đầu tháng 4 có điểm để đỡ đau đầu...
Em rất rất hi vọng lời bác tranmach là chuẩn, ngóng lâu quá rồi, phát ốm rồi!
Các bác đến các bệnh viện giả ốm vài hôm rồi nhờ 1 em y tá chích cho 1 mũi xem, rồi sau đấy giả vờ ý kiến ý cò lên giám đốc bệnh viện là e ý ăn tiền, hoạch sách này nọ thử xem giám đốc bảo vệ bạn hay con ý tá kia nào.
Nội bộ có đấu đá nhau như nào thì trước bàn dân thiên hạ vẫn cứ là bảo vệ nhau thôi.

