V
Ðề: Thi tuyển công chức thuế năm 2012!
mình thấy đến cả mấy bác bạn bố mình ở Thuế cũng kêu đừng hi vọng gì, thế mới king
) tầm 1 2 tháng thì vẫn hóng từng ngày, giờ thì mình thấy bt rồi. Đang nộp hồ sơ xin việc nhưng mà năng lực cũng bt nên cũng khó . Mà nếu có vào chỗ nào bây h thì cũng mất tiền cả ( - DN ra ) . hic. biết thế hồi trước đi CA nhưng chót tattoo mất r
Mình nghĩ nếu đợt này toàn bộ thớt thuế mình trở thành công chức - nhất là sau này lại có nhiều bác phụ trách khâu tổ chức cán bộ (tổ chức thi tuyển, chấm điểm ...) thì toàn dân sẽ được nhờ nhiều lém. ...
Vì chỉ có nhưng người vượt qua thử thách " cùng vươn cổ hóng" này mới có thể đi lên để tạo ra bước ngoặt lớn cho ngành thuế đc.... Chứ không cứ để các ngài thuế ngự trị mãi giải " ốc sên vàng" như vậy là quá chuyên quyền và độc đoán....
....CỐ LÊN ANH EM....
.... CƠ MÀ CÀNG ĐỢI ĐIỂM THÌ NIỀM TIN VÀO CHẤM THI CÀNG THẤY GIẢM, CÀNG THẤY KHẢ NĂNG ĐỖ THẤP ĐI ..... CÓ AI NHƯ MÌNH KHÔNG???????????
mình thấy đến cả mấy bác bạn bố mình ở Thuế cũng kêu đừng hi vọng gì, thế mới king

