Ðề: Thi tuyển công chức thuế năm 2012!
Thôi để mình tóm tắt lại các mốc cần hóng tiếp theo cho A/C/E bớt bị sát thương, mấy tháng kia coi như ĐỀ BA - RÔ ĐA chém gió ném gạch nhau ì sèo, chứ bước qua 06 tháng thì ai mà còn sức lực chém gió, quăng lụ đạn thì người này cũng giỏi, còn sức để mà quăng thì chắc đợi điểm quá nên cũng là con dao 2 lưỡi thôi.
- Tuần 01 ( từ ngày 01/0 đến thứ sáu 06/04 ): chắc tuần này không có điểm đâu
- Tuần 02 (ngày 08 đến ngày 13/04): DÍNH MỐC NGÀY 10 (thứ 04 tuần sau )
- Tuần 03 + Tuần 04: chắc đến thời điểm này rồi thì có điểm hay không có điểm chắc mọi người cũng đã gục hết rồi, không ai còn sức và khả năng hỏi điểm, hỏi thông tin, hỏi lý do, hỏi nguyên nhân và đặc biệt là kiếm người chém gió và ném gạch lại càng khó.
- Qua tháng 05: giờ thì không còn gì để nói, im lặng, câm - câm và câm, tháng nào có điểm cũng được: BÓ TAY NHÀ NƯỚC. Muốn bất mãn chế độ lắm mà hết sức lực rồi nên khó qua cho qua luôn.
Mong Anh Chị Em một lần nữa, cố gắng vượt qua mọi thử thách, vượt qua mọi vấn đề để ổn định tâm lý, sức khỏe, Giờ ai có thông tin gì về NGÀY CÔNG BỐ ĐIỂM THẬT CHÍNH XÁC + CHUẨN MEN 100% thì hãy giúp anh em trong giai đoạn cuối cùng này thì HÔ LÊN cho mọi người cùng biết, chứ đừng tạo ra trào lưu chém gió như thế cũng chỉ làm khổ cho bản thân mình mà còn liên lụy tới người khác nữa, đó là tội ác các Bạn ah, tội làm người ta hoang mang, tội làm cho người ta sống dỡ chết dỡ. Mình nghĩ tới giai đoạn này rồi, nhiều Bạn mất khả năng kiểm soát bản thân, tới lúc đỗ công chức rồi thì cứ như người trên Mây thì lại càng khổ hơn. Mọi thông tin về: nghe nói, truyền miệng, hóng được, hỏi được, hình như..., theo mình, theo tôi, vừa nghe, tớ nghĩ... mang tính chất tham khảo thì mong các Bạn bớt chém gió để DÀNH DẤT CHO DIỄN ĐÀN này hoạt động với chỉ một thông tin chính xác là THỜI GIAN NÀO SẼ CÔNG BỐ ĐIỂM TRONG THÁNG 04 thì hãy giúp diễn đàn nhe.
06 tháng tới nơi rồi, ai chờ ai đợi quả nhiên là 1 kỳ tích, sóng gió suy thoái kinh tế đã ảnh hưởng đến tâm sinh lý của chúng ta khá nhiều, nhưng lời cuối trước khi có điểm ( sangvo cũng dự và tổng hợp lại nhiều nguồn tin tin cậy và uy tín thì lân cận ngày 10 chứ cũng không biết rõ ràng chính xác từng centimet đâu), mong muốn anh chị em bản lĩnh vượt qua mọi thủ thách, niềm tin, cố gắng chờ đợi tới những giây phút sau cùng, ai đỗ thì mừng, không đỗ thì chấm dứt để tìm con đường khác mưu sinh, BỊ ẢNH HƯỞNG CHUNG NÊN CON ĐƯỜNG NHÀ NƯỚC KHÔNG PHẢI LÀ CON ĐƯỜNG DUY NHẤT. Nghe nói khó khăn sẽ còn kéo dài đến 2015 lận đó. Nên các Bạn vạch cho mình thêm 1 hướng an toàn nha. Bao nhiêu là con người mà, nộp hs gần 45 ngàn, dự thi gần 25 ngàn, chỉ chọn 745 thì ai đỗ lần này chắc cũng có yếu tố may mắn trong đó rồi.
Lần cuối, mong là diễn đàn chúng ta có tỷ lệ đỗ công chức cao nhất. Cùng hóng đến ngày 10/04 này vậy.
==============================
Một định lý trong cuộc sống mà ai cũng đồng tình: Một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan tỏa. Một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền sinh lợi. Đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười . Bàn tay có mở rộng trao ban, tâm hồn mới tràn ngập vui sướng.